Trận gặp Pakistan chiều 2/10 thực sự là bài test khó nhằn cho tuyển Việt Nam đấy! Dù đối thủ chỉ xếp hạng 198 thế giới nhưng các chàng trai áo đỏ vẫn phải vật lộn mới giành được chiến thắng 4-2.
Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã thẳng thắn chia sẻ về nguyên nhân khiến đội nhà khởi đầu chậm chạp: "Thời tiết hôm nay thực sự rất nóng. Điều đó ảnh hưởng khá nhiều đến sự tập trung của các cầu thủ trong hiệp 1. Đó là lý do tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua trong ở 45 phút đầu".
Ông nói tiếp: "Nhưng sang đến hiệp 2, chúng tôi có một số thay đổi nhân sự. Và quả thực, những cầu thủ vào sân đã thể hiện rất tốt. Điều đó mang đến chiến thắng của tuyển Việt Nam trong hiệp 2. Bản thân tôi đặc biệt hài lòng với những gì toàn đội đã thể hiện ở hiệp 2. Khi ban huấn luyện đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ đã mang tới những tác động tích cực, giúp tuyển Việt Nam thi đấu tốt hơn".
Phải công nhận, hiệp 1 hơi "stress" khi Pakistan dẫn trước 1-0 ở phút 31 sau tình huống... oops của hàng phòng ngự nhà mình Nhưng đầu hiệp 2, HLV Kim tung Đình Bắc và Tuấn Tài vào sân, và boom - mọi thứ bắt đầu khác hẳn!
Phút 50, Hai Long gỡ hòa 1-1. Rồi Thành Long được tung vào sân ở phút 56, chỉ sau đó 1 phút, Hoàng Đức đã đưa bóng vào lưới Pakistan nhờ kiến tạo của Đình Bắc - lên 2-1 rồi nè!
Đình Bắc không chỉ dừng lại ở đó, phút 80 cậu ấy còn tự mình ghi bàn sau pha bức tốc và dứt điểm cực đỉnh trong tư thế đối mặt thủ môn - 3-1! Dù Pakistan gỡ lại 1 bàn ở phút 88, nhưng Minh Hoàng đã "chốt sổ" bằng bàn thắng thứ 4 chỉ sau đó 3 phút.
Kết quả này đưa tuyển Việt Nam lên vị trí nhì bảng B với 6 điểm, bằng điểm Thái Lan nhưng xếp dưới vì thua đối đầu. Vậy là mình phải đá tranh hạng Ba với Malaysia rồi!
Nhắc đến trận tái đấu Malaysia, HLV Kim Sang-sik có tuyên bố cực kỳ đanh thép: "Tuyển Malaysia hiện có khá nhiều thay đổi so với AFF Cup vừa rồi. Nhưng thực ra điều đó không quan trọng với chúng tôi. Tuyển Việt Nam vẫn sẽ chỉ tập trung vào sự chuẩn bị của bản thân mình cho trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu này với tâm thế như dự một trận chung kết".
Wow, quyết tâm thật đấy! Nhưng thầy Kim cũng không giấu giếm những lo lắng: "Trên thực tế, tuyển Việt Nam chỉ có hai ngày nghỉ. Điều đó sẽ mang tới nhiều khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh nắng nóng như thế này. Vì thế, chấn thương là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng của các cầu thủ và quản lý thể trạng của họ. Cùng với đó, tôi cũng muốn trao cơ hội cho các nhân tố chưa thi đấu nhiều. Nói chung, tôi sẽ có sự cân nhắc kỹ lượng cho trận gặp Malaysia".
Khi được hỏi về trận Indonesia thắng Bangladesh 9-2 (với những diễn biến gây tranh cãi về thời gian bù giờ), HLV Kim Sang-sik bình thản: "Tôi có xem trận đấu đó một chút. Nói chung đã có những va chạm, cãi vã xảy ra. Nhưng tôi nghĩ những trận đấu kiểu vậy hiếm khi xuất hiện trong bóng đá hiện đại. Hai đội đã ghi tới 11 bàn thắng. Diễn biến của nó thực sự khó đoán".
Còn Williams Minh Hoàng - chàng tiền đạo Việt kiều vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG - thì vui lắm luôn nha: "Tôi rất tự hào và hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Đáng lẽ tôi đã có thể lập hat-trick ở trận đấu này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Đình Bắc vì đường kiến tạo cho tôi. Đình Bắc là một cầu thủ tuyệt vời để tập luyện và thi đấu cùng mỗi ngày. Cậu ấy luôn làm việc rất chăm chỉ và luôn nỗ lực".
Nguồn: kenh14.vn
Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã thẳng thắn chia sẻ về nguyên nhân khiến đội nhà khởi đầu chậm chạp: "Thời tiết hôm nay thực sự rất nóng. Điều đó ảnh hưởng khá nhiều đến sự tập trung của các cầu thủ trong hiệp 1. Đó là lý do tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua trong ở 45 phút đầu".
Ông nói tiếp: "Nhưng sang đến hiệp 2, chúng tôi có một số thay đổi nhân sự. Và quả thực, những cầu thủ vào sân đã thể hiện rất tốt. Điều đó mang đến chiến thắng của tuyển Việt Nam trong hiệp 2. Bản thân tôi đặc biệt hài lòng với những gì toàn đội đã thể hiện ở hiệp 2. Khi ban huấn luyện đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ đã mang tới những tác động tích cực, giúp tuyển Việt Nam thi đấu tốt hơn".
Phải công nhận, hiệp 1 hơi "stress" khi Pakistan dẫn trước 1-0 ở phút 31 sau tình huống... oops của hàng phòng ngự nhà mình Nhưng đầu hiệp 2, HLV Kim tung Đình Bắc và Tuấn Tài vào sân, và boom - mọi thứ bắt đầu khác hẳn!
Phút 50, Hai Long gỡ hòa 1-1. Rồi Thành Long được tung vào sân ở phút 56, chỉ sau đó 1 phút, Hoàng Đức đã đưa bóng vào lưới Pakistan nhờ kiến tạo của Đình Bắc - lên 2-1 rồi nè!
Đình Bắc không chỉ dừng lại ở đó, phút 80 cậu ấy còn tự mình ghi bàn sau pha bức tốc và dứt điểm cực đỉnh trong tư thế đối mặt thủ môn - 3-1! Dù Pakistan gỡ lại 1 bàn ở phút 88, nhưng Minh Hoàng đã "chốt sổ" bằng bàn thắng thứ 4 chỉ sau đó 3 phút.
Kết quả này đưa tuyển Việt Nam lên vị trí nhì bảng B với 6 điểm, bằng điểm Thái Lan nhưng xếp dưới vì thua đối đầu. Vậy là mình phải đá tranh hạng Ba với Malaysia rồi!
Nhắc đến trận tái đấu Malaysia, HLV Kim Sang-sik có tuyên bố cực kỳ đanh thép: "Tuyển Malaysia hiện có khá nhiều thay đổi so với AFF Cup vừa rồi. Nhưng thực ra điều đó không quan trọng với chúng tôi. Tuyển Việt Nam vẫn sẽ chỉ tập trung vào sự chuẩn bị của bản thân mình cho trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu này với tâm thế như dự một trận chung kết".
Wow, quyết tâm thật đấy! Nhưng thầy Kim cũng không giấu giếm những lo lắng: "Trên thực tế, tuyển Việt Nam chỉ có hai ngày nghỉ. Điều đó sẽ mang tới nhiều khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh nắng nóng như thế này. Vì thế, chấn thương là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng của các cầu thủ và quản lý thể trạng của họ. Cùng với đó, tôi cũng muốn trao cơ hội cho các nhân tố chưa thi đấu nhiều. Nói chung, tôi sẽ có sự cân nhắc kỹ lượng cho trận gặp Malaysia".
Khi được hỏi về trận Indonesia thắng Bangladesh 9-2 (với những diễn biến gây tranh cãi về thời gian bù giờ), HLV Kim Sang-sik bình thản: "Tôi có xem trận đấu đó một chút. Nói chung đã có những va chạm, cãi vã xảy ra. Nhưng tôi nghĩ những trận đấu kiểu vậy hiếm khi xuất hiện trong bóng đá hiện đại. Hai đội đã ghi tới 11 bàn thắng. Diễn biến của nó thực sự khó đoán".
Còn Williams Minh Hoàng - chàng tiền đạo Việt kiều vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG - thì vui lắm luôn nha: "Tôi rất tự hào và hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Đáng lẽ tôi đã có thể lập hat-trick ở trận đấu này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Đình Bắc vì đường kiến tạo cho tôi. Đình Bắc là một cầu thủ tuyệt vời để tập luyện và thi đấu cùng mỗi ngày. Cậu ấy luôn làm việc rất chăm chỉ và luôn nỗ lực".
Nguồn: kenh14.vn