Chưa bao giờ danh sách đội tuyển Việt Nam lại bí ẩn và gây sốc đến thế này trước một giải đấu lớn!
Chiều 18/11, VFF chính thức thả thính 30 cầu thủ sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Mà lần này... drama thật sự! Danh sách được giữ kín như bưng, đến lúc VFF công bố thì ai cũng "té ngửa" khi hàng loạt trụ cột bị gạch tên - tức là hết cửa đá giải số 1 Đông Nam Á vào tháng 12 luôn nha.
Danh sách lần này sao mà khó đoán thế!
Mấy năm nay, fan bóng đá Việt đã quen thuộc lắm rồi với những cái tên như Tuấn Anh, Hùng Dũng, Ngọc Hải hay Công Phượng trong các đợt tập trung tuyển Việt Nam. Dù đôi khi form không còn đỉnh như xưa, nhưng họ vẫn được coi là "bộ khung bất khả xâm phạm" qua từng đời HLV. Thế mà giờ đây, trước thềm AFF Cup 2024, những cái tên này bỗng dưng trở thành... khán giả.
HLV Kim Sang-sik ra tay cực gắt khi loại những trụ cột mà ông thấy không còn phù hợp với phong cách chơi bóng của đội tuyển hiện tại.
Giải thích lý do, trang chủ VFF viết: "Sự vắng mặt đáng tiếc nhất có lẽ thuộc về trung vệ Quế Ngọc Hải. Thời gian vừa qua, Quế Ngọc Hải không giữ được thể lực tốt nhất, dẫn đến không thể hiện được phong độ đủ thuyết phục HLV người Hàn Quốc. Tương tự là Đỗ Hùng Dũng. Vấn đề tuổi tác đã trở thành rào cản khiến anh khó đạt hiệu suất cao nhất như kỳ vọng".
Danh sách của ông Kim Sang-sik có 2 tân binh là Doãn Ngọc Tân (Đông Á Thanh Hóa) và Trần Bảo Toàn (HAGL). Họ không phải người nổi tiếng, ít ánh hào quang nhưng form rất cao, đóng góp nhiều cho đội bóng ở V.League. Liệu Ngọc Tân và Bảo Toàn có đủ sức cân cả tuyển hay không thì còn phải chờ xem, nhưng chí ít họ cũng xứng đáng với cơ hội này rồi!
Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik còn đặt niềm tin vào lớp trẻ như Trần Trung Kiên, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào hay Nguyễn Văn Trường.
Thay đổi hoặc… bay ghế!
Khác với trường hợp HLV Troussier, VFF lần này cực kỳ quyết đoán với điều khoản trong hợp đồng của ông Kim Sang-sik. Thông điệp rõ ràng và công khai: nếu tuyển Việt Nam không vào chung kết AFF Cup 2024, HLV người Hàn Quốc sẽ… mất việc. Sau ngần ấy trận giao hữu mà kết quả chưa khả quan, ông Kim hiểu rõ điểm mạnh yếu của tuyển Việt Nam lắm rồi.
Phải công nhận, thất bại của ông Troussier vô tình mở đường cho người kế nhiệm Kim Sang-sik đó. Ban đầu fan chưa chịu chấp nhận chuyện nhiều trụ cột sa sút quá nhiều. Nhưng khi đã thay cả HLV mà họ vẫn chơi không khá hơn, thì việc đổi người là bắt buộc rồi còn gì.
Suốt những vòng đấu vừa qua, Đỗ Hùng Dũng chỉ còn là cái bóng của chính mình. Khi HLV Kim Sang-sik xem trận Thanh Hóa vs Hà Nội, ông hiểu rằng mình phải mạnh tay với một trong những thành viên ban cán sự của đội tuyển.
Tương tự là case của Quế Ngọc Hải. Cách phòng ngự kiểu "ngủ gật" của trung vệ sinh năm 1993 trong 2 trận gặp SHB.Đà Nẵng và Hà Nội FC khiến cả HLV Hoàng Anh Tuấn còn phải công khai chê bai học trò. Ngọc Hải chơi tệ trong 90 phút trước Ấn Độ. Anh hứa sẽ cố gắng thay đổi nhưng rồi… không còn cơ hội để làm điều đó nữa.
Trường hợp của Nguyễn Công Phượng đáng tiếc hơn cả. Anh ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo trong 5 trận cho Bình Phước. Nhưng với những ai đủ tỉnh táo để vượt qua cảm xúc mà Công Phượng mang lại, tiền đạo sinh năm 1995 không thể đá cho tuyển quốc gia với phong độ như vậy được.
Nguồn: soha.vn
Chiều 18/11, VFF chính thức thả thính 30 cầu thủ sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Mà lần này... drama thật sự! Danh sách được giữ kín như bưng, đến lúc VFF công bố thì ai cũng "té ngửa" khi hàng loạt trụ cột bị gạch tên - tức là hết cửa đá giải số 1 Đông Nam Á vào tháng 12 luôn nha.
Danh sách lần này sao mà khó đoán thế!
Mấy năm nay, fan bóng đá Việt đã quen thuộc lắm rồi với những cái tên như Tuấn Anh, Hùng Dũng, Ngọc Hải hay Công Phượng trong các đợt tập trung tuyển Việt Nam. Dù đôi khi form không còn đỉnh như xưa, nhưng họ vẫn được coi là "bộ khung bất khả xâm phạm" qua từng đời HLV. Thế mà giờ đây, trước thềm AFF Cup 2024, những cái tên này bỗng dưng trở thành... khán giả.
HLV Kim Sang-sik ra tay cực gắt khi loại những trụ cột mà ông thấy không còn phù hợp với phong cách chơi bóng của đội tuyển hiện tại.
Giải thích lý do, trang chủ VFF viết: "Sự vắng mặt đáng tiếc nhất có lẽ thuộc về trung vệ Quế Ngọc Hải. Thời gian vừa qua, Quế Ngọc Hải không giữ được thể lực tốt nhất, dẫn đến không thể hiện được phong độ đủ thuyết phục HLV người Hàn Quốc. Tương tự là Đỗ Hùng Dũng. Vấn đề tuổi tác đã trở thành rào cản khiến anh khó đạt hiệu suất cao nhất như kỳ vọng".
Danh sách của ông Kim Sang-sik có 2 tân binh là Doãn Ngọc Tân (Đông Á Thanh Hóa) và Trần Bảo Toàn (HAGL). Họ không phải người nổi tiếng, ít ánh hào quang nhưng form rất cao, đóng góp nhiều cho đội bóng ở V.League. Liệu Ngọc Tân và Bảo Toàn có đủ sức cân cả tuyển hay không thì còn phải chờ xem, nhưng chí ít họ cũng xứng đáng với cơ hội này rồi!
Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik còn đặt niềm tin vào lớp trẻ như Trần Trung Kiên, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào hay Nguyễn Văn Trường.
Thay đổi hoặc… bay ghế!
Khác với trường hợp HLV Troussier, VFF lần này cực kỳ quyết đoán với điều khoản trong hợp đồng của ông Kim Sang-sik. Thông điệp rõ ràng và công khai: nếu tuyển Việt Nam không vào chung kết AFF Cup 2024, HLV người Hàn Quốc sẽ… mất việc. Sau ngần ấy trận giao hữu mà kết quả chưa khả quan, ông Kim hiểu rõ điểm mạnh yếu của tuyển Việt Nam lắm rồi.
Phải công nhận, thất bại của ông Troussier vô tình mở đường cho người kế nhiệm Kim Sang-sik đó. Ban đầu fan chưa chịu chấp nhận chuyện nhiều trụ cột sa sút quá nhiều. Nhưng khi đã thay cả HLV mà họ vẫn chơi không khá hơn, thì việc đổi người là bắt buộc rồi còn gì.
Suốt những vòng đấu vừa qua, Đỗ Hùng Dũng chỉ còn là cái bóng của chính mình. Khi HLV Kim Sang-sik xem trận Thanh Hóa vs Hà Nội, ông hiểu rằng mình phải mạnh tay với một trong những thành viên ban cán sự của đội tuyển.
Tương tự là case của Quế Ngọc Hải. Cách phòng ngự kiểu "ngủ gật" của trung vệ sinh năm 1993 trong 2 trận gặp SHB.Đà Nẵng và Hà Nội FC khiến cả HLV Hoàng Anh Tuấn còn phải công khai chê bai học trò. Ngọc Hải chơi tệ trong 90 phút trước Ấn Độ. Anh hứa sẽ cố gắng thay đổi nhưng rồi… không còn cơ hội để làm điều đó nữa.
Trường hợp của Nguyễn Công Phượng đáng tiếc hơn cả. Anh ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo trong 5 trận cho Bình Phước. Nhưng với những ai đủ tỉnh táo để vượt qua cảm xúc mà Công Phượng mang lại, tiền đạo sinh năm 1995 không thể đá cho tuyển quốc gia với phong độ như vậy được.
Nguồn: soha.vn