Ối dồi ôi, tin buồn liên tiếp ập đến với ĐT Việt Nam rồi các bạn ơi! Bộ đôi ngôi sao Đỗ Duy Mạnh và Khuất Văn Khang chính thức phải ngồi nhà xem tivi vì chấn thương chưa kịp bình phục cho ASEAN Cup 2026 này.
Đúng là sát giờ G lên đường sang Thái Lan mà lại nhận tin dữ từ phòng y tế thế này. Sau khi theo dõi kỹ càng, đội ngũ y tế đưa ra kết luận rằng cả trung vệ Đỗ Duy Mạnh lẫn tiền vệ Khuất Văn Khang đều chưa đủ sức khỏe để thi đấu ở ASEAN Cup 2026. Thật sự là tổn thất nặng nề luôn á!
Phải nói là mất Duy Mạnh thì đội tuyển như mất đi một trụ cột tinh thần vậy. Anh không chỉ là cái tên quen thuộc đeo băng đội trưởng, mà còn là chốt chặn cực kỳ giàu kinh nghiệm luôn. Còn Khuất Văn Khang thì lại là quân bài đa năng mà HLV Kim Sang Sik có thể tung ra nhiều vị trí khác nhau, từ biên đến giữa đều xử lý ngon lành. Mất đi anh là mất luôn một phương án chiến thuật siêu linh hoạt đấy!
Chưa hết đâu, trước đó Lê Ngọc Bảo cũng đã phải bye bye đội tuyển vì chấn thương rồi. Thế là hàng thủ giờ như đang bị "thủng lưới" trước cả khi giải đấu bắt đầu. HLV Kim Sang Sik giờ chắc phải vắt óc nghĩ phương án gọi người lên bổ sung thôi, không là hàng phòng ngự bay màu mất!
Dù đang gặp khủng hoảng nhân sự như vậy, nhưng các chàng trai vẫn đang cố gắng hoàn thiện những bước cuối cùng. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, toàn đội sẽ về Thái Nguyên vào ngày 17/7 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7. Trận này được xem như màn "tổng duyệt" quan trọng để thầy Kim rà soát đội hình và test thử các phương án B, C, D gì đó.
Theo lịch trình, sáng 20/7 toàn đội sẽ chính thức bay sang Thái Lan. Trận đầu tiên gặp Timor Leste vào ngày 24/7 trên sân Chonburi, mục tiêu là phải ăn trọn vẹn 3 điểm để có động lực tốt cho những vòng đấu tiếp theo. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhé!
Nguồn: techz.vn