HLV Kim Sang-sik: "ĐT Việt Nam sang Indonesia là phải ôm trọn 3 điểm về thôi!"

c3c1e78741c44419f4b1.jpg


Chiều 2/8, HLV Kim Sang-sik xuất hiện tại buổi họp báo trước trận đấu "sinh tử" của tuyển Việt Nam với thái độ cực kỳ tự tin và thoải mái luôn á!

Trận cầu "nóng bỏng tay" giữa Việt Nam và chủ nhà Indonesia sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8. Nói về tầm quan trọng của trận đấu này, thầy Kim chia sẻ: "Ngày mai là trận đấu có ý nghĩa quan trọng, mang tính chất quyết định tấm vé vào bán kết. Chúng tôi buộc phải giành chiến thắng trong trận sân khách cực kỳ khó khăn này. Tuy nhiên, chúng tôi có động lực rất lớn để có thể giành trọn 3 điểm".

737551ee2253dd4e3be4.jpg


Nhắc lại trận hòa "đắng như bở" trước Singapore, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn thừa nhận vấn đề nằm ở chỗ team mình "xài phí" cơ hội quá trời: "Chúng tôi đã có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công. Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt, và sẽ trả lời bằng màn trình diễn trên sân vào ngày mai".

Để chuẩn bị cho trận đấu then chốt này, ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã "soi" kỹ đối thủ từng li từng tí. Thầy Kim tiết lộ ông cùng ekip đã nghiên cứu kỹ 2 trận vừa rồi của Indonesia, đặc biệt phải "ghi nhớ" một cái tên nguy hiểm trên hàng công đối phương:

"Chúng tôi đã phân tích 2 trận đấu vừa rồi của Indonesia. Họ sở hữu đội hình mạnh, đặc biệt số 19 (Thom Haye) thi đấu rất xuất sắc và khó ngăn cản. Tuy nhiên, hàng thủ của chúng tôi chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải, và đang có sự tự tin nhất định".

Không dừng ở đó, vị HLV người Hàn Quốc còn từng trực tiếp đến sân xem Indonesia đá giao hữu với Mozambique và nhận ra đối thủ đã "lên level" rõ rệt: "Tôi đã xem trận giao hữu giữa Indonesia với Mozambique. Indonesia đã thay đổi rất nhiều tính đến thời điểm này. Thật lòng mà nói, khi xem trực tiếp, tôi thấy Indonesia chơi mạnh, biết cách chơi bóng và biết rõ mình phải làm gì. Dù vậy, điều quan trọng hơn là chúng tôi cần tập trung vào bản thân".

Tại buổi họp báo, khi bị hỏi về việc tuyển Việt Nam không có tiền vệ phòng ngự "thực thụ" và chuyện dùng cả Quang Hải lẫn Hoàng Đức (đều thiên tấn công) có hơi "liều" không, HLV Kim Sang-sik đã khéo léo né tránh trả lời sâu về chiến thuật. Lý do? Vì có mặt các phóng viên Indonesia trong phòng họp luôn!

Ngay sau đó, ông lại "bật chế độ" nghiêm túc và đáp trả cực kỳ "cool ngầu": "Chúng tôi không quá quan ngại về điều đó vì đã có Lê Giang Patrik ở đây rồi. Cậu ấy sẽ cứu thua. Dù vậy, Indonesia là một đối thủ mạnh. Và có thể chúng tôi sẽ chuẩn bị thêm những phương án khác".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top