Trận đấu tranh hạng Ba U23 châu Á 2026 giữa Việt Nam và Hàn Quốc tối nay 23/1 đang làm báo chí xứ Kim Chi "đứng ngồi không yên", lo sợ HLV Kim Sang-sik sẽ lặp lại màn "phản Dame" epic của ông Shin Tae-yong năm nào
Trước giờ bóng lăn, truyền thông Hàn Quốc đang dành sự chú ý đặc biệt đến chiến lược gia người Hàn đang dẫn dắt U23 Việt Nam. Họ lo lắng một kịch bản "từng một lần đau" với thầy Shin Tae-yong có thể quay lại ám họ thêm lần nữa.
"Trong buổi họp báo trước trận gặp Trung Quốc, HLV Kim từng bày tỏ mong muốn được chạm trán Hàn Quốc ở trận chung kết, nhưng kịch bản ấy đã không thành sự thật. Giải U23 châu Á vì thế tiếp tục chứng kiến một màn đấu trí giữa các nhà cầm quân người Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai trong lịch sử khi cuộc đối đầu như vậy diễn ra, tương tự như HLV Shin Tae-yong", tờ Sports Chosun viết.
Tờ báo xứ Hàn còn nhắc lại cái "chấn thương lòng tự trọng" từ 2 năm trước, khi HLV Shin Tae-yong cầm U23 Indonesia đã "dạy cho đàn em một bài học" - đánh bại U23 Hàn Quốc ngay tại tứ kết vòng loại Olympic Paris 2024. Kết quả đó khiến bóng đá Hàn Quốc lần đầu sau 40 năm phải ngồi nhà xem Olympic qua TV Lúc đó, thầy Shin thừa nhận tâm trạng lẫn lộn: vừa vui vì thắng, vừa mệt vì phải "xử" đội bóng quê nhà mình
Giờ đây, báo chí Hàn Quốc cho rằng HLV Kim Sang-sik đang đi theo "con đường mòn" của người tiền nhiệm Shin Tae-yong. Mặc dù chuỗi 15 trận bất bại của U23 Việt Nam đã khép lại và mục tiêu lọt vào chung kết như năm 2018 chưa thành hiện thực, nhưng trận tranh hạng Ba này được tờ Sports Chosun gọi là "số phận nghiệt ngã" đang chờ đợi HLV Kim Sang-sik.
"Thật khó hình dung cảm xúc của một vị tướng khi phải quay mũi kiếm về chính quê hương mình. Đó được xem là 'số phận nghiệt ngã' đang chờ đợi Kim Sang-sik, HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam", tờ báo nhận định.
Sports Chosun đánh giá U23 Việt Nam đã có một hành trình "xịn xò" tại giải năm nay, nhưng dư luận có thể "lật như bánh tráng" rất nhanh. Điều này chính HLV Kim Sang-sik đã từng trải qua khi dẫn dắt Jeonbuk Hyundai. Vì vậy, trận tranh hạng Ba này không phải trận đấu để "chill" đâu nhé
Nguồn: soha.vn
Trước giờ bóng lăn, truyền thông Hàn Quốc đang dành sự chú ý đặc biệt đến chiến lược gia người Hàn đang dẫn dắt U23 Việt Nam. Họ lo lắng một kịch bản "từng một lần đau" với thầy Shin Tae-yong có thể quay lại ám họ thêm lần nữa.
"Trong buổi họp báo trước trận gặp Trung Quốc, HLV Kim từng bày tỏ mong muốn được chạm trán Hàn Quốc ở trận chung kết, nhưng kịch bản ấy đã không thành sự thật. Giải U23 châu Á vì thế tiếp tục chứng kiến một màn đấu trí giữa các nhà cầm quân người Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai trong lịch sử khi cuộc đối đầu như vậy diễn ra, tương tự như HLV Shin Tae-yong", tờ Sports Chosun viết.
Tờ báo xứ Hàn còn nhắc lại cái "chấn thương lòng tự trọng" từ 2 năm trước, khi HLV Shin Tae-yong cầm U23 Indonesia đã "dạy cho đàn em một bài học" - đánh bại U23 Hàn Quốc ngay tại tứ kết vòng loại Olympic Paris 2024. Kết quả đó khiến bóng đá Hàn Quốc lần đầu sau 40 năm phải ngồi nhà xem Olympic qua TV Lúc đó, thầy Shin thừa nhận tâm trạng lẫn lộn: vừa vui vì thắng, vừa mệt vì phải "xử" đội bóng quê nhà mình
Giờ đây, báo chí Hàn Quốc cho rằng HLV Kim Sang-sik đang đi theo "con đường mòn" của người tiền nhiệm Shin Tae-yong. Mặc dù chuỗi 15 trận bất bại của U23 Việt Nam đã khép lại và mục tiêu lọt vào chung kết như năm 2018 chưa thành hiện thực, nhưng trận tranh hạng Ba này được tờ Sports Chosun gọi là "số phận nghiệt ngã" đang chờ đợi HLV Kim Sang-sik.
"Thật khó hình dung cảm xúc của một vị tướng khi phải quay mũi kiếm về chính quê hương mình. Đó được xem là 'số phận nghiệt ngã' đang chờ đợi Kim Sang-sik, HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam", tờ báo nhận định.
Sports Chosun đánh giá U23 Việt Nam đã có một hành trình "xịn xò" tại giải năm nay, nhưng dư luận có thể "lật như bánh tráng" rất nhanh. Điều này chính HLV Kim Sang-sik đã từng trải qua khi dẫn dắt Jeonbuk Hyundai. Vì vậy, trận tranh hạng Ba này không phải trận đấu để "chill" đâu nhé
Nguồn: soha.vn