PandaMoNgoan
New member
Thua 1-3 trước SLNA khiến chuỗi 6 trận bất bại của HAGL bay màu luôn rồi các bro ạ Điều khiến fan "nóng mắt" nhất chính là việc HLV Kiatisuk thay đổi đội hình khá... bất ngờ!
Hàng loạt cầu thủ ít được tung vào sân trong mùa giải 2023 như Văn Đại, Anh Tài, Đức Việt và Văn Anh bất ngờ được xếp đá chính khi HAGL đấu SLNA tại vòng 7 V.League 2023. Nhưng mà chiến thuật "đánh úp" của thầy Kiatisuk chưa thành công như kỳ vọng lắm
HLV Kiatisuk không hối hận với quyết định nhân sự của mình. (Ảnh: Minh Anh)
Giải thích cho quyết định "khó đọc" này, HLV Kiatisuk chia sẻ: "Mùa giải năm nay, trước khi gặp SLNA chúng tôi đã nhắc nhở các cầu thủ. Năm ngoái, chúng tôi thua họ cả 2 trận trên sân nhà lẫn sân khách nên các cầu thủ cần hết sức cẩn thận và hôm nay đúng là không dễ dàng gì.
Trong trận đấu chiều nay, đội bóng đã có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự khi tôi tạo điều kiện cho 5 cầu thủ trẻ vào sân. Không may là chúng tôi để thua bàn đầu quá sớm rồi lại nhận thêm một bàn thua trong hiệp 1. Chúng tôi đã cố trở lại, có một bàn gỡ trước giờ nghỉ và nghĩ sẽ còn thời gian trong hiệp 2 nhưng không thành công".
Chiến lược gia người Thái Lan tiếp tục nhấn mạnh: "HAGL có 3 cầu thủ được lựa chọn dự SEA Games 32 gồm Quốc Việt, Đức Việt và Trung Kiên. Tôi muốn Quốc Việt được ra sân thật nhiều để có thêm kinh nghiệm cũng như tăng sự tự tin cho cậu ấy.
Chẳng ai biết trước được điều gì trước khi trận đấu diễn ra. Nếu không tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ở những trận đấu như thế này thì biết đến bao giờ họ mới có cơ hội vào sân thi đấu. SLNA cần 3 điểm, chúng tôi cũng cần 3 điểm. Kết quả như này chúng tôi rất buồn nhưng đây cũng là động lực để phát triển đội bóng.
Trời mưa không phải lý do khiến HAGL thua trận. Cầu thủ của tôi luôn phải chuẩn bị và thích nghi cho mọi tình huống, ví dụ như việc phải luôn sẵn sàng 2 đôi giày để phòng khi trời mưa. Trời mưa không ảnh hưởng gì đến chiến thuật của chúng tôi và cả hai đội đều gặp khó khăn như nhau".
Plot twist nè các bạn ơi! HLV Kiatisuk còn có dự đoán khá "táo bạo" về SEA Games 32 sắp tới, nơi U22 Việt Nam và U22 Thái Lan nằm chung bảng đấu. Ông share luôn:
"Mặc dù hai đội cùng bảng nhưng tôi nghĩ mục tiêu của cả hai sẽ là cùng có mặt ở chung kết. Còn tùy thuộc vào tình hình nhưng tôi muốn hai đội gặp nhau tại chung kết".
Sang bên SLNA thì vibe hoàn toàn khác nhé! HLV Huy Hoàng dành cả tá lời khen khi các học trò có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải Trước đó, đội bóng xứ Nghệ đã phải gánh nhiều áp lực với chuỗi thành tích "chán đời" trong 6 vòng trước (hòa 5, thua 1). HLV Huy Hoàng bày tỏ:
"Tinh thần của các cầu thủ hôm nay rất tuyệt vời. Các cầu thủ từ trẻ đến các anh lớn đã thi đấu quyết tâm. Dưới sự chỉ bảo của các anh lớn, nhiều cầu thủ đã vượt qua áp lực để thi đấu đúng khả năng. Tôi cũng xin dành lời cảm ơn đến người hâm mộ, những người đã đến sân xem trận đấu và cả những ai xem qua truyền hình.
Nếu vượt qua được tâm lý, áp lực của trận đấu, các cầu thủ nội hay ngoại đã tìm thấy cảm hứng và họ cũng thi đấu ăn ý với nhau hơn. Tôi rất vui vì điều này.
Tất nhiên, ai làm bóng đá thì cũng có áp lực. Áp lực ấy đến từ kỳ vọng của người hâm mộ. Chúng tôi luôn cố gắng huấn luyện cho các cầu thủ vượt qua được áp lực".
SLNA tạm vươn lên xếp thứ 7 với 8 điểm sau 7 vòng. Đội bóng này bằng điểm HAGL nhưng xếp dưới 1 bậc do hiệu số phụ kém hơn. (Ảnh: Minh Anh)
Chiến lược gia này nói thêm: "Qua trận đấu này, những điểm nào, đặc biệt là mặt tốt chúng tôi sẽ xem băng lại để chia sẻ với các cầu thủ. Những điểm nào chưa làm được hoặc những điều chưa may mắn chúng tôi sẽ phải làm việc để ổn định lại, như cách triển khai bóng hay cách tấn công.
Nguồn: soha.vn