HLV Kiatisuk kêu cứu, bạn thân bầu Đức sẽ rót tiền đưa "giải ngân hà" về Phố Núi?

514abe00f0d61ddc6972.jpg


Muốn HAGL nhanh chóng "lên đời", chỉ dựa vào lứa cầu thủ gen Z hiện tại thì hơi khó xử á Thay vào đó, CLB Phố Núi cần sớm có thêm nhiều ngôi sao đã "xịn xò" khác thì mới ổn!

759924fbe48bb0440054.jpg


Chiều tối hôm qua 3/12, lúc 17h00, HAGL đón tiếp Bình Dương và hòa 1-1 mặc dù Lê Văn Sơn đã ghi bàn cho chủ nhà ngay từ phút thứ 2 (nhanh vậy mà vẫn không giữ được ). Sau trận, HLV Kiatisuk bất ngờ "kể khổ" về tình trạng thiếu người ở hàng công:

"Thanh Bình cần 1-2 tháng điều trị mới comeback được, còn Martin thì chấn thương nặng luôn. HAGL có trách nhiệm và làm hết sức để các bạn ấy quay lại sân cỏ. Nếu Martin không kịp trở lại sớm, chúng tôi phải nghĩ phương án B thôi".

Vậy là hiện tại HAGL chỉ còn đúng một tiền đạo trẻ U23 Nguyễn Quốc Việt Với "lực lượng mỏng" như vậy, 4 trận tới HAGL sẽ gặp khó khăn cực kỳ trong việc ghi bàn. Đây có lẽ là tín hiệu "cầu cứu" cực kỳ rõ ràng mà HLV Kiatisuk gửi tới nhà tài trợ mới của CLB - bầu Thụy và LPBank. Có lẽ bầu Thụy cần "chốt đơn" rót tiền cho HAGL thật sớm, để CLB này mau chóng chiêu mộ được nhiều ngôi sao chất lượng về đội nhé!

aba6b2d50b61c13d7ce6.jpg


2d63050f0264f9db685a.jpg


Cần phải nói rõ là dù mục tiêu của HAGL là "đua top" hay xây dựng lứa cầu thủ trẻ thì vẫn luôn cần có những siêu sao đi kèm. Tại V.League, mô hình "ngon" nhất phải kể đến Hà Nội FC. Bao năm qua, CLB Thủ đô sở hữu nhiều siêu sao giúp họ liên tục "ăn ngon" các danh hiệu, đồng thời vẫn "đẻ" ra được rất nhiều tài năng trẻ đỉnh cao.

Làm bóng đá trẻ không phải cứ "nhồi" càng nhiều cầu thủ măng non càng tốt đâu nhé! Những "chân gỗ" còn ít kinh nghiệm cũng cần có bên cạnh những anh "già làng" tài năng, dày dặn kinh nghiệm để "kèm cặp" chỉ bảo.

Quay lại với trận hòa Bình Dương hôm qua, HLV Kiatisuk chia sẻ thêm: "Chúng tôi có bàn thắng sớm và tập trung phòng ngự nhưng lại vô tình tạo cơ hội cho đối thủ gỡ hòa. Bóng đá là như vậy mà. Tôi nghĩ mỗi đội 1 điểm là công bằng cho cả hai".

dcfa8540438c8c451f56.jpg


Ngược lại với quan điểm "êm đềm" của chiến lược gia người Thái Lan, HLV Huỳnh Đức lại cho rằng đội của mình thậm chí nên chiến thắng luôn: "Bình Dương có nhiều cơ hội hơn LPBank HAGL, chúng tôi xứng đáng có chiến thắng ở trận này. Các tiền đạo chưa tận dụng tốt cơ hội, hàng thủ cũng có lúc 'ngủ gật' nhưng nhìn chung vẫn là đội chơi hay hơn".

Bốn trận tiếp theo, khi HAGL đang "khủng hoảng" tiền đạo cũng là lúc họ phải chạm trán hàng loạt đối thủ "khó nhằn" như Thể Công Viettel (8/12), SLNA (17/12), Nam Định (23/12), Hà Nội FC (27/12) Chia sẻ về trận sắp tới gặp Thể Công Viettel, HLV Kiatisuk cố gắng "nói cứng":

"Chúng tôi sẽ gặp các đối thủ mạnh trong 4 vòng tới. Nhưng như vậy sẽ giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn đấy. LPBank HAGL sẵn sàng cho trận tiếp CLB Thể Công Viettel ở vòng tới rồi. Năm ngoái chúng tôi đã thắng họ mà".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top