HLV Jorge Jesus từng van nài Ronaldo ở lại tuyển Bồ Đào Nha nhưng rồi lại "phũ" không cho đá phút nào

Drama giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus của tuyển Bồ Đào Nha đang nóng hơn bao giờ hết! Nhà báo Nuno Luz vừa bóc trần toàn bộ hậu trường "căng đét" trên chương trình La Tribu của Radio Marca - từ việc CR7 định giã từ tuyển quốc gia cho đến những lời hứa suông dẫn tới khủng hoảng hiện tại.

Theo Nuno Luz tiết lộ, sau World Cup, Ronaldo đã định "nghỉ hưu" khỏi đội tuyển luôn rồi. Siêu sao sinh năm 1985 cảm thấy đó là thời điểm hoàn hảo để kết thúc hành trình với Bồ Đào Nha. Nhưng mà HLV Jorge Jesus lại không chịu "buông tha" - ông liên tục gọi điện tán gẫu, thuyết phục CR7 ở lại với lý do dự án mới của đội tuyển "thiếu anh không được"

1dbd3cb4cf6cf1d7dd6d.jpg


Đỉnh cao là khi HLV Jorge Jesus cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) phải tận nhà riêng của Ronaldo ở Cascais để "cầu cứu". Tại đây, hai bên đã thỏa thuận ngầm: Ronaldo đồng ý tiếp tục khoác áo đội tuyển với điều kiện được đá chính ở trận mở màn gặp Wales và trận tiếp theo với Na Uy trên sân nhà.

Nhưng rồi plot twist xuất hiện! Sáng ngày thi đấu, HLV Jorge Jesus bỗng dưng gọi điện "đổi kèo", bảo Ronaldo chỉ được vào sân 30 phút cuối thôi chứ không đá chính nữa. Thất hứa kiểu này chắc ai cũng bực mình, huống chi là CR7! Kết quả là trận đấu Bồ Đào Nha phải "ôm" tỷ số 2-1, nên Ronaldo thậm chí không được vào sân dù chỉ một phút

0d744a616be872b6b41b.png


"Không một huấn luyện viên nào trên thế giới lại đi hứa sẽ tung một cầu thủ vào sân 30 phút nếu ngay từ đầu không xếp người đó đá chính", nhà báo Nuno Luz nhận xét.

Thấy tình hình căng thẳng quá, Chủ tịch FPF phải họp khẩn cấp ba bên gấp. Trong cuộc họp, HLV Jorge Jesus đã thừa nhận sai lầm khi hứa hão với Ronaldo. Còn CR7 thì cũng chịu "hạ cái tôi" vì lợi ích chung của đội tuyển.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top