HLV Jorge Jesus từng gọi điện nài nỉ Ronaldo ở lại tuyển Bồ Đào Nha nhưng cuối cùng lại không dùng CR7 phút nào

7a0d3ad756d18e7cfe50.png


Drama giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus đang hot hơn bao giờ hết! Nghe đến đây thôi là biết ngay có "trà" rồi các bạn ơi

Sau World Cup, CR7 đã chuẩn bị "xách ba lô về" - nghĩa là định giã từ sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển quốc gia luôn rồi. Nhưng rồi HLV Jorge Jesus đã làm gì? Ông ấy đã liên tục gọi điện "van nài" Ronaldo ở lại, nói gì đó kiểu "dự án mới bắt buộc phải có anh" ấy

1dbd3cb4cf6cf1d7dd6d.jpg


Plot twist là cả HLV Jorge Jesus lẫn Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha còn kéo nhau đến tận nhà riêng của Ronaldo ở Cascais để thương lượng luôn! Và thế là họ đã có "deal ngầm": Ronaldo sẽ đá chính ở 2 trận với Wales và Na Uy. Nghe có vẻ ổn đấy nhỉ?

Nhưng mà... NHƯNG MÀ!

Sáng ngày thi đấu, HLV Jorge Jesus bất ngờ gọi điện báo Ronaldo chỉ được vào sân 30 phút cuối thôi nhé! Hứa đá chính mà giờ đổi ý, ai cũng tức chứ đâu riêng gì CR7. Và kết quả? Ronaldo thậm chí KHÔNG ĐƯỢC vào sân dù chỉ 1 phút nào luôn

0d744a616be872b6b41b.png


Nhà báo Nuno Luz từ Radio Marca còn phải lên tiếng: "Không HLV nào trên đời lại đi hứa tung cầu thủ vào sân 30 phút nếu ngay từ đầu không xếp người đó đá chính cả". Chuẩn không cần chỉnh!

Chủ tịch FPF phải vội vàng tổ chức họp khẩn 3 bên. HLV Jorge Jesus thừa nhận sai, Ronaldo cũng chịu nhường nhịn vì đội tuyển. Tưởng xong chuyện rồi nhưng không...

Ronaldo đã ngồi nghe họp báo sau trận với kỳ vọng thầy sẽ lên tiếng nhận trách nhiệm như đã hứa. Nhưng HLV Jorge Jesus lại "im thin thít" trước truyền thông luôn

d7b9f4ee655f202da35b.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top