HLV Jorge Jesus của tuyển Bồ Đào Nha vừa có màn đáp trả cực gắt sau ồn ào với Ronaldo, khẳng định sẽ không xin lỗi bất kỳ ai. Còn về chuyện CR7 có được lên tuyển nữa không thì... tùy bản thân anh ấy quyết định thôi!
Sau khi dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha giành 4 chiến thắng liên tiếp tại UEFA Nations League, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có những phát ngôn thẳng thắn khiến ai cũng phải "dựng tóc gáy".
"Tôi không xin lỗi ai cả" - Drama căng đét
Tâm điểm buổi họp báo sau trận đấu chính là ồn ào khi Ronaldo được yêu cầu khởi động nhưng cuối cùng lại không được tung vào sân. Đáp trả lại những lời chỉ trích từ truyền thông, ông thầy 70 tuổi đã có màn phản dame cực mạnh:
"Tôi không xin lỗi ai cả. Rắc rối tạo ra tất cả chuyện này chỉ là do cầu thủ đó đi khởi động. Tôi chịu trách nhiệm về quyết định và những gì đã xảy ra. Nhưng xin lỗi vì cái gì? Cho ai? Đó là tin nhảm. Có lý do gì để phải xin lỗi?".
Ông khẳng định luôn là việc làm HLV trưởng phải có kỷ luật và có những nguyên tắc không thể thương lượng được. Theo ông, vụ việc đã bị thổi phồng quá đà bởi sự can thiệp của những người ngoài cuộc, biến một quyết định chuyên môn bình thường thành drama trên mạng xã hội không đáng có.
Vậy tương lai của CR7 ở tuyển Bồ Đào Nha ra sao?
Dù có vẻ hơi "gắt" nhưng HLV Jorge Jesus vẫn respect Ronaldo lắm đó nha! Ông xác nhận cánh cửa lên tuyển vẫn rộng mở với tiền đạo đang thi đấu cho Al Nassr, nhưng quyết định cuối cùng phải thuộc về chính CR7.
Thầy Jesus tiết lộ ông hoàn toàn đồng ý với quan điểm của tiền vệ Bruno Fernandes - người cho rằng Ronaldo xứng đáng có một màn chia tay trọn vẹn trong không khí lễ hội thay vì những giọt nước mắt thất vọng.
"Một trong những điều tôi đã nói với Cris là anh ấy không thể kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển bằng một trận thua và những giọt nước mắt tại World Cup. Anh ấy phải kết thúc khi đang thi đấu", ông Jesus chia sẻ.
"Nếu Cris muốn và vẫn duy trì phong độ tại Al Nassr, anh ấy sẽ có tên trong danh sách tập trung tiếp theo. Chúng tôi đã trao đổi trước đợt tập trung này và sẽ tiếp tục nói chuyện trước đợt tới. Nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng phải là Cris", ông Jesus nói.
Nguồn: soha.vn
Sau khi dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha giành 4 chiến thắng liên tiếp tại UEFA Nations League, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có những phát ngôn thẳng thắn khiến ai cũng phải "dựng tóc gáy".
"Tôi không xin lỗi ai cả" - Drama căng đét
Tâm điểm buổi họp báo sau trận đấu chính là ồn ào khi Ronaldo được yêu cầu khởi động nhưng cuối cùng lại không được tung vào sân. Đáp trả lại những lời chỉ trích từ truyền thông, ông thầy 70 tuổi đã có màn phản dame cực mạnh:
"Tôi không xin lỗi ai cả. Rắc rối tạo ra tất cả chuyện này chỉ là do cầu thủ đó đi khởi động. Tôi chịu trách nhiệm về quyết định và những gì đã xảy ra. Nhưng xin lỗi vì cái gì? Cho ai? Đó là tin nhảm. Có lý do gì để phải xin lỗi?".
Ông khẳng định luôn là việc làm HLV trưởng phải có kỷ luật và có những nguyên tắc không thể thương lượng được. Theo ông, vụ việc đã bị thổi phồng quá đà bởi sự can thiệp của những người ngoài cuộc, biến một quyết định chuyên môn bình thường thành drama trên mạng xã hội không đáng có.
Vậy tương lai của CR7 ở tuyển Bồ Đào Nha ra sao?
Dù có vẻ hơi "gắt" nhưng HLV Jorge Jesus vẫn respect Ronaldo lắm đó nha! Ông xác nhận cánh cửa lên tuyển vẫn rộng mở với tiền đạo đang thi đấu cho Al Nassr, nhưng quyết định cuối cùng phải thuộc về chính CR7.
Thầy Jesus tiết lộ ông hoàn toàn đồng ý với quan điểm của tiền vệ Bruno Fernandes - người cho rằng Ronaldo xứng đáng có một màn chia tay trọn vẹn trong không khí lễ hội thay vì những giọt nước mắt thất vọng.
"Một trong những điều tôi đã nói với Cris là anh ấy không thể kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển bằng một trận thua và những giọt nước mắt tại World Cup. Anh ấy phải kết thúc khi đang thi đấu", ông Jesus chia sẻ.
"Nếu Cris muốn và vẫn duy trì phong độ tại Al Nassr, anh ấy sẽ có tên trong danh sách tập trung tiếp theo. Chúng tôi đã trao đổi trước đợt tập trung này và sẽ tiếp tục nói chuyện trước đợt tới. Nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng phải là Cris", ông Jesus nói.
Nguồn: soha.vn