HLV Jordan thừa nhận: "Cầu thủ của tôi sợ mất hồn trước thầy trò thầy Park"

GấuChúpChíp

New member
3516bfcd2b2d56dadc98.jpg


Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Việt Nam và Jordan, ai cũng phải "ố á" với màn tâm sự thật thà của HLV bên phía Jordan - ông Vital Borkelmans. Vị HLV người Bỉ này đã khen ngợi nức nở lối chơi của ĐT Việt Nam và thẳng thắn thừa nhận thầy trò HLV Park Hang-seo chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng luôn nha!

Trong trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 Asian Cup 2019, ĐT Jordan tuy được "hype" cao hơn ĐT Việt Nam nhưng cuối cùng vẫn phải "ngậm ngùi ra về" sau loạt sút luân lưu căng não đến phút chót.

b35f938fcf16b1fa102a.jpg


ĐT Jordan mở tỉ số sau cú đá phạt đẳng cấp của Abdulrahman.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Vital Borkelmans tâm sự: "Hiệp 2 chúng tôi đã cố gắng làm gì đó, vấn đề là các cầu thủ có chút sợ hãi nên thực hiện một số hành động không hợp lý. Chúng tôi đã cố gắng nhưng Việt Nam thắng xứng đáng. Khó khăn lớn nhất ở hiệp 2 là việc các cầu thủ Việt Nam có tinh thần rất tốt. Họ chơi kỷ luật. Đội tôi đã hơi e sợ, không dám chơi thứ bóng đá vốn có và bối rối trước Việt Nam. Ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam chơi rất hay".

Sau 90 phút, các chỉ số của 2 đội cũng chênh lệch khá rõ khi ĐT Việt Nam đã "flex" sự vượt trội với số lần sút bóng nhiều hơn, được hưởng nhiều quả phạt góc hơn và thời gian kiểm soát bóng cũng "xịn" hơn hẳn ĐT Jordan

"Hiệp 1 là của Jordan còn hiệp 2, Việt Nam đã chơi tuyệt vời. Cầu thủ của tôi đã e sợ, không dám chơi bóng như bình thường. Chúng tôi có 2 cơ hội nhưng không tận dụng được để ghi bàn và giờ chúng tôi phải về nhà", HLV Vital Borkelmans buồn bã tâm sự.

e5c9e2db33412862cd5f.jpg


Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau khi Công Phượng ghi bàn thắng đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Ảnh: Hiếu Lương.

Bên cạnh đó, vị HLV người Bỉ cũng không ngớt lời khen cho các cầu thủ bên phía Việt Nam. Có thể thấy chiến lược gia 55 tuổi đã có một trận thua tâm phục khẩu phục rồi, ông chia sẻ thêm: "Hầu hết các cầu thủ Việt Nam đều có tên giống nhau, tôi không đưa ra cái tên hay nhất nhưng có nhiều cầu thủ chơi hay, có nhiều cầu thủ giỏi.

Mọi HLV đều phải có lựa chọn và đánh giá dựa trên những gì đã xảy ra. Các cầu thủ hôm nay đã chơi 120 phút. Việt Nam lại là đội mạnh. Tôi không nghĩ việc thay người là quá trễ. Hy vọng tôi và đội tuyển Jordan sẽ gắn bó với nhau lâu dài, nhiều cầu thủ đang nổi lên, họ có tiềm năng và kỹ thuật".

fde622c06f151bb2f8fe.jpg


Đội tuyển Việt Nam ăn mừng sau khi đánh bại đội tuyển Jordan

Mặc dù thua đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhưng HLV Vital Borkelmans vẫn tỏ ra rất "positive vibes" về tương lai của ĐT Jordan cũng như vị trí thuyền trưởng của mình:

"Jordan là đội đầu tiên lọt vào vòng 16 đội còn Việt Nam là đội cuối cùng nhưng tôi không ngạc nhiên. Trước tiên tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi cho thấy có thể chơi bóng trước các đối thủ mạnh. Tôi đang xây dựng đội tuyển cho tương lai. Tôi chưa rõ kế hoạch nhưng sẽ hướng đến World Cup 2022 tại Qatar. Hy vọng có thể làm được gì đó, làm được điều quan trọng cho đất nước này".

Như vậy, HLV Vital Borkelmans và ĐT Jordan đã "tạm biệt" Asian Cup 2019 sau 4 trận đấu. Dù thất bại tại vòng 1/8 nhưng thành tích bất bại sau 90 phút bóng lăn và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn thua cũng được coi là một dấu ấn đáng nhớ của ĐT Jordan tại giải năm đó

799ef4cffdd749c47c15.jpg


4ca3abcfc64c700bfb35.jpg


7f7396ce4fa550240a1d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top