NangSusu5205
New member
Chuyện drama liên quan đến HLV Jesus Casas và các phóng viên Iraq sau trận thua Jordan 2-3 tại Asian Cup 2023 vẫn chưa hạ nhiệt! Thầy Casas quyết không "tha" cho những người đã "attack" mình trong buổi họp báo định mệnh đó.
Nhắc lại chút, buổi họp báo sau trận Iraq thua Jordan 2-3 đã diễn ra cực kỳ căng thẳng. Nhiều phóng viên Iraq lúc đó đã tỏ thái độ siêu phẫn nộ với HLV Jesus Casas, coi ông là "thủ phạm" chính của thất bại này.
Vụ việc thậm chí leo thang đến mức có một vài người đã lao lên đòi đánh luôn HLV Casas của ĐT Iraq ngay trên bục họp báo May mà nhân viên an ninh của Qatar kịp thời tiến lên ngăn chặn và đứng thành "hàng rào người" để bảo vệ vị HLV này.
Chưa dừng ở đó, các phóng viên Iraq còn kêu gọi tất cả đồng nghiệp rời khỏi hội trường, tẩy chay luôn buổi họp báo của HLV đội nhà. Lý do? Họ cho rằng HLV Casas đã "phản bội" niềm tin của NHM, "lừa dối" báo chí nên không có gì để nghe từ ông này nữa.
BTC Asian Cup 2023 đã thẳng tay xử lý bằng cách loại những người gây rối ra khỏi lực lượng tác nghiệp tại giải đấu và các VCK sau này.
Nhưng plot twist là HLV Casas không "tha" cho các phóng viên này đâu nhé! Sau khi về từ Qatar, ông đã "khoanh vùng" 7 người công kích mình và yêu cầu LĐBĐ Iraq phải có động thái trừng phạt.
Vị HLV người Tây Ban Nha "diss" thẳng mặt: "7 nhân vật này thực sự tin rằng mình là nhà báo. Đây là 7 người đã bắt đầu hỏi những điều vô nghĩa trong buổi họp báo. Họ đang tìm kiếm vinh quang và danh tiếng dựa trên việc bôi nhọ người khác.
Họ thích sự hỗn loạn. Họ muốn làm hoen ố hình ảnh của Iraq, quốc gia đã cư xử tuyệt vời với chúng tôi. Họ là thiểu số, điều này không phản ánh sự tử tế của người dân Iraq.
Chúng tôi sẽ trở lại Tây Ban Nha để nghỉ dưỡng... Sau những gì đang xảy ra, gia đình tôi có chút lo lắng. Chúng tôi phải bàn bạc và thống nhất với vợ và con gái tôi, với bố tôi. Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc, nhưng chúng tôi phải tính đến quyết định ở lại hay ra đi với tư cách là HLV trưởng ĐT Iraq".
Nguồn: soha.vn
Nhắc lại chút, buổi họp báo sau trận Iraq thua Jordan 2-3 đã diễn ra cực kỳ căng thẳng. Nhiều phóng viên Iraq lúc đó đã tỏ thái độ siêu phẫn nộ với HLV Jesus Casas, coi ông là "thủ phạm" chính của thất bại này.
Vụ việc thậm chí leo thang đến mức có một vài người đã lao lên đòi đánh luôn HLV Casas của ĐT Iraq ngay trên bục họp báo May mà nhân viên an ninh của Qatar kịp thời tiến lên ngăn chặn và đứng thành "hàng rào người" để bảo vệ vị HLV này.
Chưa dừng ở đó, các phóng viên Iraq còn kêu gọi tất cả đồng nghiệp rời khỏi hội trường, tẩy chay luôn buổi họp báo của HLV đội nhà. Lý do? Họ cho rằng HLV Casas đã "phản bội" niềm tin của NHM, "lừa dối" báo chí nên không có gì để nghe từ ông này nữa.
BTC Asian Cup 2023 đã thẳng tay xử lý bằng cách loại những người gây rối ra khỏi lực lượng tác nghiệp tại giải đấu và các VCK sau này.
Nhưng plot twist là HLV Casas không "tha" cho các phóng viên này đâu nhé! Sau khi về từ Qatar, ông đã "khoanh vùng" 7 người công kích mình và yêu cầu LĐBĐ Iraq phải có động thái trừng phạt.
Vị HLV người Tây Ban Nha "diss" thẳng mặt: "7 nhân vật này thực sự tin rằng mình là nhà báo. Đây là 7 người đã bắt đầu hỏi những điều vô nghĩa trong buổi họp báo. Họ đang tìm kiếm vinh quang và danh tiếng dựa trên việc bôi nhọ người khác.
Họ thích sự hỗn loạn. Họ muốn làm hoen ố hình ảnh của Iraq, quốc gia đã cư xử tuyệt vời với chúng tôi. Họ là thiểu số, điều này không phản ánh sự tử tế của người dân Iraq.
Chúng tôi sẽ trở lại Tây Ban Nha để nghỉ dưỡng... Sau những gì đang xảy ra, gia đình tôi có chút lo lắng. Chúng tôi phải bàn bạc và thống nhất với vợ và con gái tôi, với bố tôi. Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc, nhưng chúng tôi phải tính đến quyết định ở lại hay ra đi với tư cách là HLV trưởng ĐT Iraq".
Nguồn: soha.vn