Đúng như tin đồn bay khắp mạng xã hội, ông Carlos Queiroz chính thức nói lời chia tay ĐTQG Iran sau hành trình đầy cảm xúc tại Asian Cup rồi các bạn ơi
Tối qua, Iran đã phải nhận thất bại đau đớn với tỷ số 0-3 trước Nhật Bản, chính thức dừng bước ở bán kết Asian Cup. Ngay sau trận đấu, HLV Carlos Queiroz đã viết một "tâm thư" siêu xúc động gửi đến các học trò và toàn bộ thành viên ĐTQG.
"Chẳng có lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi dành cho các cầu thủ Iran, cho tất cả những gì các bạn đã làm suốt những năm qua, sự nỗ lực, hỗ trợ và cống hiến không ngừng nghỉ.
Đó là niềm vinh dự lớn nhất của tôi khi được sát cánh cùng những con người tuyệt vời như vậy, trong suốt chặng đường 8 năm, đối mặt với mọi khó khăn thử thách, luôn thể hiện được phong thái của những nhà vô địch và tôi tin họ hoàn toàn xứng đáng được chơi trận Chung kết.
Xin chúc mừng Nhật Bản, đội bóng xuất sắc nhất tối nay, nhưng cũng thật vinh quang cho Team Melli vì những gì đã tạo dựng nên cho người dân của họ, về cách trình diễn bóng đá trước toàn thế giới và di sản mà đội bóng để lại cho tương lai.
Đây là một trong những gia đình bóng đá tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi và tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các cầu thủ. Tôi xin kết thúc mọi thứ tại đây. Tôi đã làm những gì mình mong muốn và đạt được những điều tốt nhất có thể, với sự ủng hộ từ các thành viên trong đội - cảm ơn các bạn rất nhiều. Thật sự biết ơn các bạn và toàn thể NHM Iran"
Nguồn: soha.vn