HLV Indonesia tiếc hùi hụi, thừa nhận sai lầm sau trận thua đau đớn

Ơ kìa, HLV Indonesia vừa lên tiếng sau khi đội nhà phải ôm hận trước Australia ở bán kết giải U19 Đông Nam Á rồi nè!

U19 Indonesia đã phải nuốt trái đắng cực kỳ cay trước Australia ở trận bán kết. Các bạn trai xứ Vạn đảo chịu bàn thua ở phút 89 luôn á, sau khi trọng tài "bẻ lái" quyết định, công nhận bàn thắng duy nhất cho Australia. Với thất bại drama như phim này, Indonesia chính thức trở thành cựu vương của giải đấu mất rồi.

Sau trận, HLV Nova Arianto bên phía Indonesia trông có vẻ tiếc đứt ruột luôn. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng đội nhà phải chấp nhận thất bại vì đó là bóng đá mà.

"Trước hết, tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì sự nỗ lực hết mình, nhưng đó là bóng đá mà," Nova nói.

Nói thật chứ, lý thuyết thì U19 Indonesia đã kiểm soát khá ổn trận đấu, kìm được sức công phá của Australia rồi. Nhưng mà team chủ nhà lại chơi hơi "bay" ở cuối trận, dẫn đến việc để thủng lưới. HLV Nova Arianto không bình luận gì về việc trọng tài "bẻ còi" mà thẳng thắn chỉ ra sai lầm của các em học trò.

"Đó là bóng đá ở đẳng cấp cao hơn, ở cấp độ quốc tế. Chúng ta không thể để mất tập trung dù chỉ một khoảnh khắc," Nova nói.

"Chỉ cần lơ là một chút thôi, chúng ta sẽ để thủng lưới và đội đối phương sẽ trừng phạt chúng ta."

"Đây là một bài học xương máu cho các cầu thủ vì chúng ta sắp chuẩn bị cho vòng loại Cúp bóng đá U-20 châu Á năm 2027. Chúng tôi hy vọng các cầu thủ có thể học hỏi được nhiều hơn từ trận đấu này," ông nói thêm.

74cfb1c5cd80be669f9a.jpg


Với việc thua trận tối qua, U19 Indonesia cũng không thể hoàn thành mục tiêu "đòi nợ" trước Australia rồi. Trước đó, đội bóng xứ Vạn đảo cũng từng thua 1-3 khi so tài với Australia ở giải Đông Nam Á 2016 luôn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top