Trước trận chung kết bảng vòng loại Asian Cup 2027 với tuyển Việt Nam, cựu HLV huyền thoại của Malaysia - ông Nasihat Rajagobal - vừa thả "thính" một nhận định khá là... tự tin nha! Ông tin rằng các cầu thủ áo đỏ của chúng ta sẽ có "dấu hiệu chủ quan" và đó chính là cơ hội vàng cho Harimau Malaya đấy
"Gạo đã thành cơm" rồi thì cứ all-in thôi!
Ông Nasihat Rajagobal nói thẳng luôn là số phận hai đội đã rõ ràng rồi - Việt Nam chắc suất đi tiếp còn Malaysia thì phải chấp nhận bị loại (do drama bị trừ điểm vì nhập tịch gian lận). Nhưng chính vì thế, theo ông thì Malaysia nên vào sân với tâm thế "không còn gì để mất" và chiến hết mình luôn!
"Gạo đã nấu thành cơm rồi. Vậy nên đừng để những suy nghĩ hỗn loạn tiếp tục trói buộc tâm trí các cầu thủ," ông nhấn mạnh. "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Harimau Malaya cũng phải chứng tỏ rằng họ là một đội bóng mạnh.
Tôi tin những lời trên là điều cần phải nói với các cầu thủ để quá trình chuẩn bị của họ không bị gián đoạn. Các cầu thủ chắc chắn cũng nhận thức được điều này và sẽ cố gắng hết sức cho trận đấu với Việt Nam."
Mất 7 cầu thủ nhập tịch nhưng vẫn... lạc quan?
Ông Nasihat Rajagobal cũng thừa nhận sau khi mất 7 cầu thủ nhập tịch do án phạt từ FIFA, Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn. Điều này tạo thuận lợi cho Việt Nam và khiến team chủ nhà tự tin hơn. Nhưng plot twist ở đây là... chính sự tự tin đó có thể khiến tuyển Việt Nam "lơ là" trong trận đấu!
"Điều này có thể gây áp lực lên Việt Nam đấy. Họ có thể mất tập trung và tỏ ra chủ quan khi nhiều cầu thủ bản địa sẽ xuất hiện trong đội hình ra sân của chúng tôi. Vì vậy, chúng ta cần phải xem đây là một lợi thế để Malaysia có thể tiếp cận trận đấu tích cực," ông Rajagobal nói.
Nguồn: soha.vn
"Gạo đã thành cơm" rồi thì cứ all-in thôi!
Ông Nasihat Rajagobal nói thẳng luôn là số phận hai đội đã rõ ràng rồi - Việt Nam chắc suất đi tiếp còn Malaysia thì phải chấp nhận bị loại (do drama bị trừ điểm vì nhập tịch gian lận). Nhưng chính vì thế, theo ông thì Malaysia nên vào sân với tâm thế "không còn gì để mất" và chiến hết mình luôn!
"Gạo đã nấu thành cơm rồi. Vậy nên đừng để những suy nghĩ hỗn loạn tiếp tục trói buộc tâm trí các cầu thủ," ông nhấn mạnh. "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Harimau Malaya cũng phải chứng tỏ rằng họ là một đội bóng mạnh.
Tôi tin những lời trên là điều cần phải nói với các cầu thủ để quá trình chuẩn bị của họ không bị gián đoạn. Các cầu thủ chắc chắn cũng nhận thức được điều này và sẽ cố gắng hết sức cho trận đấu với Việt Nam."
Mất 7 cầu thủ nhập tịch nhưng vẫn... lạc quan?
Ông Nasihat Rajagobal cũng thừa nhận sau khi mất 7 cầu thủ nhập tịch do án phạt từ FIFA, Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn. Điều này tạo thuận lợi cho Việt Nam và khiến team chủ nhà tự tin hơn. Nhưng plot twist ở đây là... chính sự tự tin đó có thể khiến tuyển Việt Nam "lơ là" trong trận đấu!
"Điều này có thể gây áp lực lên Việt Nam đấy. Họ có thể mất tập trung và tỏ ra chủ quan khi nhiều cầu thủ bản địa sẽ xuất hiện trong đội hình ra sân của chúng tôi. Vì vậy, chúng ta cần phải xem đây là một lợi thế để Malaysia có thể tiếp cận trận đấu tích cực," ông Rajagobal nói.
Nguồn: soha.vn