HLV huyền thoại Alfred Riedl đã ra đi – Báo Đức dành hẳn bài viết đầy xúc động để tiễn biệt ông

MamNho2898

New member
852dfd8370fc2438e4d4.jpg


Tờ báo Kurier (Đức) vừa đăng tải một bài viết dài, đầy xúc động để tri ân và vĩnh biệt HLV Alfred Riedl – một tên tuổi quá đỗi quen thuộc với fan bóng đá Việt Nam.

Rạng sáng ngày 8/9 (giờ địa phương), cựu HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl đã vĩnh viễn ra đi tại nhà riêng ở Áo sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, hưởng thọ 70 tuổi Ông được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật nhất của bóng đá Áo, dù phần lớn sự nghiệp HLV của mình lại gắn bó với các đội tuyển Đông Nam Á.

Tờ Kurier có trụ sở tại Vienna đã dành trang giấy để tri ân huyền thoại này với tiêu đề "Vĩnh biệt cựu HLV trưởng tuyển Áo Alfred Riedl" – một bài viết thật sự chạm đến trái tim người đọc.

Báo Đức viết: "Huyền thoại bóng đá Áo đã qua đời ở tuổi 70 sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo. Bóng đá Áo đang chìm trong tang tóc. Đêm thứ 2, rạng sáng thứ 3, Alfred Riedl đã qua đi vì bệnh ung thư. Cựu HLV tuyển Áo ra đi trong vòng tay âu yếm, săn sóc của vợ ông, bà Jola" ️

Không chỉ là HLV tài ba, Alfred Riedl còn là một cầu thủ đỉnh cao ngày nào. Tờ Kurier nhắc lại: "Có lẽ không người Áo nào tạo ra tầm ảnh hưởng với bóng đá lớn như ông, người bắt đầu sự nghiệp đầy rẫy thành công và vinh quang với Austria Wien. Chơi ở vị trí tiền đạo, ông đã hai lần vô địch nước Áo với Austria Wien và giành giải Vua phá lưới vào năm 1972"

Sau đó, ông "làm mưa làm gió" ở các CLB St. Truiden, Royal Antwerp và Standard Liège, trở thành một trong những tiền đạo đỉnh nhất tại giải vô địch Bỉ thời bấy giờ. Năm 1975, ông còn đứng thứ 3 trong danh sách các chân sút ghi bàn nhiều nhất các giải vô địch quốc gia ở châu Âu luôn nha!

Nhưng đỉnh cao thực sự của Alfred Riedl lại đến khi ông làm HLV. "Sau khi treo giày, Alfred Riedl tiếp tục trở nên vĩ đại với vai trò HLV. Sau 1 năm dẫn dắt tuyển Áo, công việc HLV Alfred Riedl đã đưa ông đến 10 quốc gia khác nhau trên thế giới. Trong suốt sự nghiệp, Alfred Riedl đã dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia, bao gồm Liechtenstein, Việt Nam, Lào và Indonesia…"

Đặc biệt, báo Đức nhấn mạnh: "Ông rất được mến mộ tại châu Á". Cuối năm ngoái, Indonesia từng cố gắng mời ông trở lại làm HLV đội tuyển lần thứ 4 nhưng không thành

Phần xúc động nhất của bài viết chính là đoạn nhắc đến tình cảm của người Việt dành cho ông: "Alfred Riedl đã chiến đấu hết lần đến lần khác với bệnh tật. Cách đây 13 năm, ông đã được một trong số rất nhiều người hâm mộ Việt Nam hiến tặng một quả thận. Tại quốc gia này, ông luôn được xem như một người hùng"

"Alfred Riedl ra đi ở tuổi 70, bỏ lại vợ và 2 người con" - một sự ra đi đầy tiếc nuối cho cả làng bóng đá.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Áo (OFB) Leo Windtner cũng không giấu được sự xúc động khi nói: "Alfred Riedl chắc chắn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của ông ấy. Ông ấy cũng làm việc rất xuất sắc ở nước ngoài với tư cách HLV trưởng. Thay mặt OFB, tôi xin chân thành cảm ơn những đóng góp của Riedl với nền bóng đá Áo"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top