HLV Hữu Thắng: "Có lúc các trò của tôi đứng không vững luôn á!"

WibuYeu2k7

New member
a70ccf1f45d930549faa.jpg


Dù khá hồ hởi với chiến thắng của các học trò, song HLV Hữu Thắng cũng bày tỏ sự kính nể với đối phương nha!

Xong trận, HLV Hữu Thắng khen học trò múa may luôn: "Trước khi đá tui đã nhắc tụi nó rồi đấy, Myanmar lực lượng đồng đều lắm. Hơn nữa áp lực từ khán đài khủng khiếp, fan chủ nhà đông nghẹt mà. Thật sự team mình gặp khó hồi đầu trận lắm đó

Nhưng mà việc vượt qua được áp lực từ khán giả nhà đã giúp ĐT Việt Nam có được chiến thắng chung cuộc. Tui khâm phục bọn trẻ vì chúng nó chiến đấu như những người lính thật sự. Hôm nay tại đây, chúng nó là những chiến binh đích thực! Có được 3 điểm ngày ra quân thì tuyệt vời quá đi, tui không diễn tả được cảm xúc lúc này luôn"

Bên cạnh lời khen, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng thẳng thắn chia sẻ về điểm yếu ở hàng thủ ĐT Việt Nam.

"Hôm nay thắng rồi nhưng hàng thủ vẫn lộ nhiều khuyết điểm lắm, bàn thua là bằng chứng đấy. Sau trận này tui cùng các trò sẽ phải họp rút kinh nghiệm để không mắc sai lầm kiểu này ở những trận sau nữa"

287e20256e318023764b.jpg


Nói về đối thủ, vị thuyền trưởng người Hà Tĩnh cho biết: "Thật sự tui rất khâm phục tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Myanmar á. Nhiều khó khăn và áp lực vì là chủ nhà AFF Cup nhưng họ vẫn rất bình tĩnh để kiểm soát lại thế trận khi bị dẫn trước.

Những đợt tấn công như thác đổ của Myanmar khiến các trò của tui đôi lúc đứng không vững luôn trong trận này đó Ngoài ra trong đội hình của họ còn có nhân tố gây đột biến, cầu thủ mang áo số 9 (Aung Thu) ghi bàn gỡ hòa 1-1 chơi rất hay.

Tuy nhiên trong bóng đá luôn có nhiều yếu tố may mắn và hôm nay may mắn đã đứng về phía ĐT Việt Nam rồi. Tui cảm thấy hạnh phúc với chiến thắng này lắm!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top