HLV HAGL báo tin cực vui về Văn Thanh sau trận thua Đà Nẵng, fan hay tướng Park đều mừng rơn

DauPinky3510

New member
af3fa85b11fcae465a9a.png


HLV Lee Tae-hoon vừa xác nhận chấn thương của Vũ Văn Thanh không nghiêm trọng lắm nha các bạn ơi!

Vừa rồi HAGL phải "ôm hận" thua Đà Nẵng 1-2 trên sân khách, chính thức dừng chuỗi bất bại dưới thời thầy Lee ở con số 4 trận

"Chơi trên sân khách lúc nào cũng khó khăn má ơi, nhưng tôi nghĩ hôm nay các em đã cố gắng hết sức rồi. Tôi biết HAGL trong 4 năm gần đây chưa thắng được Đà Nẵng trên sân khách. Tôi đã nhắc các em đừng nghĩ nhiều về quá khứ.

Thực sự mà nói, nếu đội bóng đủ mạnh và tâm lý vững thì không nên quan tâm quá nhiều chuyện đã qua", HLV Lee Tae-hoon chia sẻ về "lời nguyền" sân khách của HAGL mỗi khi gặp Đà Nẵng.

"Còn về Văn Toàn thì cậu ấy luôn chơi hết mình, 100% phong độ trong mọi trận đấu. Nhưng hiệp 2 khi chúng tôi hơi kém may mắn với những cơ hội tạo ra, Văn Toàn có vẻ hơi thất vọng một tí. Có trận ghi bàn dễ ơi là dễ, nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ vậy được", thầy Lee nhận xét về chàng tiền đạo áo số 19.

0e114b3bb93d381612f6.png


"Hôm nay các em HAGL không hề bị động đâu nhé. Hiện tại tôi và team đang trong quá trình hoàn thiện đội hình, vẫn đang test thử một vài vị trí để các em thích nghi với lối chơi mới, HAGL không chơi bị động tí nào.

Hiệp 1 Đà Nẵng tập trung hơn mình nhiều lắm, nên họ ghi được 2 bàn trước. Hơn nữa, HAGL lần này không có máy bay, phải ngồi xe ô tô di chuyển hơn 10 tiếng đồng hồ luôn Cơ bắp các em mệt mỏi, chưa kịp hồi phục", HLV Lee giải thích lý do HAGL để thua.

Và đây là tin vui nhất dành cho HLV Park Hang-seo cũng như fan phố Núi nè! Về trường hợp Vũ Văn Thanh bị căng cơ, không thể ra sân trận này, ông Lee chia sẻ:

"Hậu vệ Vũ Văn Thanh hơi kém may mắn khi dính chấn thương trước trận một ngày nên không thể góp mặt. Cậu ấy vừa mới trở lại sau chấn thương, thể lực chưa đảm bảo, nhưng vết thương hiện tại của cậu ta nhẹ thôi nha".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top