(Soha.vn) - Thầy Guillaume của U19 Việt Nam không giấu được sự thất vọng cực độ sau trận thua đau đớn trước U19 Nhật Bản
Hy vọng nhiều thì thất vọng càng lớn! Khó tin quá đi á, sau màn trình diễn đỉnh của chóp trước U19 Roma, U19 Việt Nam lại để thua tan tành trước đội bóng xứ Mặt trời mọc. Biết đối thủ mạnh hơn nhiều rồi nhưng thua 0-7 thì quả là quá khủng khiếp luôn
"Tôi thành thật xin lỗi NHM. Một kết quả đáng xấu hổ", HLV Guillaume tỏ ra chán nản cực kỳ trong buổi họp báo sau trận.
"Nhật Bản là một đội bóng chất lượng thật. Tuy nhiên, thất bại thảm hại đến như vậy cũng là vì chúng tôi đã phải nhận bàn thua từ quá sớm. Việc để thua 0-4 chỉ sau 20 phút thi đấu đã khiến các cầu thủ không còn giữ được sự bình tĩnh. Chúng tôi đã đánh mất thế trận luôn rồi. Sự yếu kém về mặt tâm lý đã được thể hiện rõ. Thể lực cũng là một nguyên nhân quan trọng", thầy Guillaume chia sẻ.
Tuy thua nhưng không bỏ cuộc nha! HLV Guillaume nhấn mạnh U19 Việt Nam sẽ học được rất nhiều điều từ trận thua này. "Trận thua này sẽ giúp các cầu thủ rút được nhiều kinh nghiệm để trưởng thành hơn. Chúng tôi cần ổn định về tâm lý cũng như thể lực"
Nguồn: soha.vn