HLV Gong Oh-kyun vừa có những chia sẻ cực kỳ chân thành sau khi U23 Việt Nam kết thúc hành trình tại VCK U23 châu Á 2022 nè!
"Không có gì phải hối hận cả!" - HLV Gong Oh-kyun khẳng định trong buổi trò chuyện tại khách sạn Wyndham Tashkent sáng 13/6. Ông nói luôn là luôn mở lòng với các cầu thủ, và các em cũng rất thoải mái với mình. Tất cả đã cùng nhau hướng về một mục tiêu chung, cảm giác hạnh phúc lắm luôn!
"Sau này, tôi hy vọng các học trò sẽ luôn thành công và đạt được mục tiêu của mình ở bất kỳ đâu", ông chia sẻ đầy tâm huyết.
Nói về điều nuối tiếc nhất, HLV Gong Oh-kyun chỉ thẳng vào... thời gian. Ông tiếc vì chỉ có quá ít thời gian làm việc với lứa U23 này. Nếu được tập luyện lâu hơn, chắc chắn các cầu thủ sẽ không dừng ở tứ kết mất!
"Bóng đá là vậy mà, có thắng có thua. Chúng tôi không thể đoán trước tỷ số. Tôi chỉ tiếc một điều duy nhất - là không có nhiều thời gian hơn để làm việc cùng U23 Việt Nam
Tiếc vì có thể huấn luyện các em tốt hơn nữa. Tuy nhiên, những mục tiêu đề ra thì các em đều làm được hết rồi. Nếu có thêm thời gian, tôi tin tất cả sẽ tiến xa hơn ở giải năm nay", HLV tâm sự.
Nhìn lại hành trình, U23 Việt Nam vượt qua bảng đấu khó nhằn với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia bất bại, trong đó có trận hoà lịch sử 1-1 trước U23 Hàn Quốc nữa chứ!
Đến tứ kết gặp U23 Saudi Arabia, các chàng trai áo đỏ tự tin max. 40 phút đầu đá sòng phẳng với đối thủ mạnh thật sự đỉnh! Nhưng khoảnh khắc dẫn đến bàn thua đầu tiên là bước ngoặt và cũng là bài học về sự tập trung cho các cầu thủ.
HLV Gong Oh-kyun kể trước giải đã trao đổi rất nhiều với VFF. Ông muốn tạo làn gió mới cho U23 Việt Nam về chiến thuật và con người để tạo nên một đội bóng đáng xem. Đồng thời phải giải bài toán áp lực cho cầu thủ - và cách của ông là gánh hết trách nhiệm về mình!
"Các cầu thủ đã chịu áp lực rất nhiều ngay cả khi tập luyện chứ chưa nói đến thi đấu. Khi trận đấu diễn ra, nhiều rủi ro lắm đó!
Tôi muốn trở thành người hướng dẫn, chỉ cho các em cách vượt qua. Tôi nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm tất cả để các em cũng có động lực thi đấu. Thật tuyệt vời khi học trò vượt qua khó khăn để tạo nên một U23 Việt Nam đầy mạnh mẽ", HLV Gong tiết lộ.
U23 Việt Nam như một gia đình
Trong suốt cuộc phỏng vấn, HLV Gong Oh-kyun liên tục nói cảm ơn và không ngại ví U23 Việt Nam như một gia đình luôn!
"Đây là lần đầu tiên tôi tham dự giải đấu với tư cách HLV trưởng. Tôi vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho tôi nhé!
Tôi muốn gửi lời tri ân đến các cầu thủ. Các em đã trải qua hành trình dài đầy căng thẳng và mệt mỏi từ SEA Games 31 nhưng vẫn tiếp tục cống hiến hết mình ở Uzbekistan. Tất cả đã tập luyện chăm chỉ lắm rồi. Kết quả không như mong đợi vẫn là điều đáng tiếc với tôi cũng như toàn đội", ông bộc bạch.
HLV Gong nói tiếp: "Tôi cảm ơn các cầu thủ, đặc biệt là Minh Hiếu và Trung Hậu (hai em không được đăng ký trong danh sách 23 cầu thủ) vì đã cùng vui đùa với tôi. Cảm ơn đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cảm ơn Dụng Quang Nho vì cậu ấy luôn mang lại không khí vui vẻ cho toàn đội. U23 Việt Nam như một gia đình!"
HLV Gong Oh-kyun được HLV Park Hang-seo khuyên rằng hãy làm việc chăm chỉ để không có gì phải hối tiếc. Ông cũng khẳng định bản thân thay vì áp lực lại có rất nhiều tự tin khi tiếp quản di sản của HLV Park Hang-seo, trái ngược hoàn toàn với suy đoán của nhiều người đó!
"Tôi không có áp lực gì cả ở giải đấu này. Khi ở Hàn Quốc, tôi đã trao đổi rất nhiều với VFF hay các đồng nghiệp tại Việt Nam. Nếu có áp lực tiêu cực thì tôi đã không chấp nhận đến đây làm việc rồi.
Nguồn: kenh14.vn