Chưa kịp ấm chỗ đã phải "bái bai" rồi! Ngay sau trận thua cay đắng 1-2 trên sân Hải Phòng ở vòng 23 LPBank V.League 1, HLV Tomislav Steinbruckner đã chính thức tuyên bố muốn từ chức khỏi vị trí HLV trưởng CLB Đông Á Thanh Hóa. Như vậy là chỉ sau 2 tháng cầm quân, ông đã quyết định "dứt áo ra đi" rồi
Tuy chưa có thông báo chính thức từ CLB, nhưng Steinbruckner đã khẳng định đang bàn bạc với ban lãnh đạo để sớm "chia tay trong hòa bình". "Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi người hâm mộ của Đông Á Thanh Hóa. Họ đã cổ vũ chúng tôi nhưng đội lại thua thêm một trận nữa, trận thứ 4 liên tiếp", vị HLV này chia sẻ với vẻ mặt hối hận.
"Sau buổi họp báo này, tôi sẽ nói chuyện với Giám đốc điều hành để thảo luận về vấn đề chấm dứt ngay lập tức hợp đồng. Trách nhiệm trong 4 trận thua vừa qua là của tôi. Tôi sẽ nói chuyện với CLB để quyết định điều gì là tốt nhất cho đội bóng" - ông nói thêm.
Vậy là CLB Thanh Hóa sắp phải săn lùng HLV thứ 3 trong mùa giải đầy sóng gió này rồi Hồi tháng 3, họ mới chia tay HLV Velizar Popov sau hơn 2 năm gắn bó đầy kỷ niệm với 4 danh hiệu trong tay. Đó cũng là thời kỳ đỉnh cao nhất trong lịch sử CLB xứ Thanh đấy! Tuy nhiên, chuỗi 12 trận không thắng đã khiến ông Popov phải ra đi.
Plot twist là dưới thời HLV người Bulgaria, Thanh Hóa chưa bao giờ thua 2 trận liên tiếp ở LPBank V.League 1. Nhưng từ khi Steinbruckner về, đội đã phải nuốt trái đắng tới 4 trận liên tục luôn Thậm chí đụng độ Đà Nẵng - đội đang xếp chót bảng, Thanh Hóa vẫn thua. Tính ra trong 6 trận cầm quân, ông chỉ giúp đội thắng đúng 1 lần thôi.
Nguồn: soha.vn
Tuy chưa có thông báo chính thức từ CLB, nhưng Steinbruckner đã khẳng định đang bàn bạc với ban lãnh đạo để sớm "chia tay trong hòa bình". "Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi người hâm mộ của Đông Á Thanh Hóa. Họ đã cổ vũ chúng tôi nhưng đội lại thua thêm một trận nữa, trận thứ 4 liên tiếp", vị HLV này chia sẻ với vẻ mặt hối hận.
"Sau buổi họp báo này, tôi sẽ nói chuyện với Giám đốc điều hành để thảo luận về vấn đề chấm dứt ngay lập tức hợp đồng. Trách nhiệm trong 4 trận thua vừa qua là của tôi. Tôi sẽ nói chuyện với CLB để quyết định điều gì là tốt nhất cho đội bóng" - ông nói thêm.
Vậy là CLB Thanh Hóa sắp phải săn lùng HLV thứ 3 trong mùa giải đầy sóng gió này rồi Hồi tháng 3, họ mới chia tay HLV Velizar Popov sau hơn 2 năm gắn bó đầy kỷ niệm với 4 danh hiệu trong tay. Đó cũng là thời kỳ đỉnh cao nhất trong lịch sử CLB xứ Thanh đấy! Tuy nhiên, chuỗi 12 trận không thắng đã khiến ông Popov phải ra đi.
Plot twist là dưới thời HLV người Bulgaria, Thanh Hóa chưa bao giờ thua 2 trận liên tiếp ở LPBank V.League 1. Nhưng từ khi Steinbruckner về, đội đã phải nuốt trái đắng tới 4 trận liên tục luôn Thậm chí đụng độ Đà Nẵng - đội đang xếp chót bảng, Thanh Hóa vẫn thua. Tính ra trong 6 trận cầm quân, ông chỉ giúp đội thắng đúng 1 lần thôi.
Nguồn: soha.vn