HLV đầu tiên phải "xách mông" về nước ngay sau vòng bảng World Cup 2014

1435ae712e0aef46c534.jpg


Chưa kịp hết bàng hoàng vì thua Uruguay 0-1 và phải pack đồ về nước sớm ở World Cup 2014, HLV Cesare Prandelli đã "tự xin nghỉ việc" luôn rồi các bạn ơi

Trước khi bảng D đá trận cuối, ngoài Costa Rica đã chốt vé đi tiếp, Italia được dự đoán là sẽ chill chill đi cùng. Tình thế lúc đó xịn lắm nha!

Chỉ cần hòa Uruguay thôi là xong xuôi, nhưng mà Azzurri lại thua đắng 0-1 trong tình huống chơi thiếu người. Thêm cái drama Luis Suarez cắn Chiellini nữa chứ, căng não á

Sau World Cup 2010, đây là lần thứ 2 liên tiếp đội áo xanh trời phải về sớm ngay từ vòng bảng. Sau cú shock trước Uruguay, HLV Prandelli quyết định nộp đơn xin nghỉ luôn dù hợp đồng còn 2 năm cơ đấy!

"Tôi không muốn nghe những lời đàm tiếu rằng mình đã ăn cắp tiền thuế của người Italia và đó là lý do tôi quyết định từ chức. Một chiếc thẻ đỏ không cần thiết nhưng nó đã thay đổi mọi thứ", ông thầy 56 tuổi giải thích lý do rời ghế nóng ĐTQG Italia.

Không chỉ có HLV Prandelli, Chủ tịch LĐBĐ Italia (FIGC) Giancarlo Abete cũng tuyên bố từ chức sau thất bại cay đắng của Azzurri. "Tôi đã có ý định này từ trước khi World Cup 2014 khởi tranh và giờ là lúc để công bố. Tôi hy vọng người kế nhiệm có thể tiếp tục hoàn thiện nốt công việc", ông Abete nói trước báo giới.

Giancarlo Abete cũng cho hay, ông sẽ có cuộc nói chuyện với các thành viên FIGC để chính thức đưa ra quyết định, đồng thời hy vọng HLV Prandelli sẽ đổi ý tiếp tục dẫn dắt ĐT Italia. Nhưng khả năng giữ chân thì... hên xui lắm





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top