Sau trận hòa kịch tính 2-2 giữa Hà Nội FC và SC 4.25 tối 25/09, dân mạng bắt đầu "soi" Bùi Tiến Dũng vì tình huống thủng lưới cuối trận. Nhiều người cho rằng cậu thủ môn trẻ đổ người chậm quá, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm đã lên tiếng bảo vệ học trò một cách cực kỳ tâm lý!
Đây là trận bắt chính đầu tiên của Tiến Dũng cho Hà Nội FC ở chung kết châu lục, thay thế đàn anh bị chấn thương. Áp lực chắc chắn không phải nhỏ đâu nhé!
"Tôi nghĩ tình huống đó không thể trách Tiến Dũng được. Đó là pha bóng khó, phải thật xuất sắc có lẽ Tiến Dũng mới có thể bắt được, nhưng không cản được thì phải chấp nhận thôi", HLV Chu Đình Nghiêm bình thản chia sẻ khi nhắc về tình huống thủng lưới đáng tiếc của CLB Hà Nội.
Plot twist là ngay cả đối thủ cũng... bênh Tiến Dũng luôn! Cầu thủ Kim Yu Song - người ghi bàn quyết định - khẳng định: "Đầu tiên, mọi người có thể thấy là Hà Nội đã thay đổi thủ môn. Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy (Bùi Tiến Dũng) đã phạm sai lầm. Tôi chỉ có thể nói là tôi tự tin vào bản thân và kỹ năng sút bóng của tôi". Khen đối thủ như này thì phải respect thật!
Nhìn chung, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn cực kỳ hài lòng với màn trình diễn của các học trò: "Tôi rất hài lòng, không có gì phải phàn nàn cả. Chỉ có một chút tiếc nuối khi chúng tôi bỏ lỡ cơ hội khá nhiều. Rõ ràng nếu dẫn trước, dù chỉ là 2-1 thôi thì chúng tôi cũng sẽ dễ đá hơn rất nhiều ở trận lượt về".
Vị HLV gốc Thanh Hóa còn khẳng định với kết quả hòa 2-2, Hà Nội FC sẽ vào trận lượt về với tinh thần "không còn gì để mất" - đây cũng được coi là một lợi thế tâm lý không nhỏ đấy!
Về tình hình Văn Công, HLV cho biết thủ môn này cần kiểm tra thêm vào ngày hôm sau để xác định mức độ chấn thương. Hiện tại các bác sĩ chẩn đoán anh bị căng cơ đùi. Get well soon nhé!
Nguồn: kenh14.vn