Chuyện drama ghế nóng tuyển Việt Nam đang nóng hơn bao giờ hết! Sau khi HLV Miura bị "bay màu", VFF đang loay hoay tìm người thay thế. Mà plot twist là các HLV nội không mấy hào hứng, nên giờ cái tên cựu thuyền trưởng ĐTVN – HLV Calisto – đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất luôn á!
Đúng như mọi người đã dự đoán, các HLV nội chẳng mặn mà tí nào khi VFF đặt vấn đề mời lên tuyển dẫn dắt ĐTVN và U23 Việt Nam. Ngay trước Tết, HLV Lê Huỳnh Đức đã từ chối mềm mỏng với lý do không thể bỏ CLB SHB Đà Nẵng ở thời điểm này vì đã lên kế hoạch cùng đội bóng sông Hàn chuẩn bị cho mùa giải mới rồi.
Nhưng mà thật ra đây chỉ là lý do "xã giao" thôi nhé, bởi lãnh đạo đội bóng SHB Đà Nẵng còn nói rõ quyết định đi hay ở là tuỳ thuộc vào HLV họ Lê, không can thiệp gì cả. Thấy chưa, từ chối kiểu "không phải anh, là em" đó!
Sau khi HLV Lê Huỳnh Đức nói không, VFF lại tiếp tục tiếp cận HLV Nguyễn Hữu Thắng – một gương mặt cũng được đánh giá khá cao. Nhưng mà đến giờ hai bên vẫn chưa đạt được thoả thuận quan trọng nào, và khả năng cao là lại "đổ bể" thêm lần nữa rồi.
VFF vẫn còn những cái tên khác như Hoàng Anh Tuấn hay Mai Đức Chung trong danh sách, nhưng rõ ràng đến lúc này họ phải chuẩn bị plan B là HLV ngoại thôi.
Một thành viên ban chấp hành VFF tiết lộ rằng, không phải giờ họ mới nghĩ tới việc tìm HLV ngoại đâu nhé. Ngay từ khi chủ trương dùng HLV nội được thông qua thì phương án thuê HLV ngoại vẫn luôn sẵn sàng làm "dự bị" rồi.
Và theo nguồn tin này, ứng cử viên HLV ngoại nặng ký nhất không ai khác chính là HLV Calisto – người đã từng đưa ĐTVN lên đỉnh cao tại AFF Cup 2008 với chức vô địch đầu tiên trong lịch sử luôn! Huyền thoại mà!
Hiện tại HLV Calisto đang rảnh rỗi, không dẫn dắt đội bóng nào cả. Chiến lược gia này cho biết ông mới nhận lời giảng dạy một lớp học tại Hiệp hội Huấn luyện viên quốc gia, đồng thời làm bình luận viên cho kênh truyền hình quốc gia Bồ Đào Nha.
Dù đã chia tay bóng đá Việt Nam khá lâu nhưng ông Calisto vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới nền bóng đá mà mình từng có nhiều năm gắn bó. Tình cảm thật sự!
Cựu thuyền trưởng ĐTVN chia sẻ rằng bóng đá Việt Nam cần phải có chế độ đãi ngộ tốt với cầu thủ, phải tìm kiếm các tài năng bóng đá trẻ nhiều hơn nữa, để phát triển họ đến bóng đá chuyên nghiệp.
Còn về chuyện có trở lại Việt Nam để dẫn dắt ĐTVN thay HLV Miura hay không, ông Calisto đã bất ngờ "bật đèn xanh": "Tôi luôn có ký ức đẹp về Việt Nam và tôi nghĩ lãnh đạo VFF cũng vậy. Tuy nhiên, tôi chưa nhận được lời đề nghị nào cả. Nếu chính thức được mời tôi sẽ có ý kiến".
Nghe xong câu này là biết có "hint" rồi đó!
Càng tin hơn khi mà mới đây, nhà môi giới Tiago Calisto - con trai và là người đại diện của HLV Henrique Calisto bất ngờ xuất hiện tại TP.HCM, khiến truyền thông rộ lên tin đồn VFF đang đàm phán mời HLV Bồ Đào Nha trở lại.
Tiago tiết lộ HLV Henrique Calisto có rất nhiều lời đề nghị từ Bồ Đào Nha, Thái Lan, Ấn Độ nhưng đến giờ chưa có lời mời nào khiến ông quyết định rời xa gia đình và quê hương thêm một lần nữa.
Tiago Calisto nói rằng mình đến Việt Nam chỉ với mục đích đi du lịch thôi, nhưng mà việc một nhà môi giới như anh xuất hiện ở thời điểm "nhạy cảm" thế này thì ai cũng nghĩ ngay là có "sương sương" rồi! Chứ đi du lịch sao lại trùng timing vậy trời?
Sau ít ngày ở Việt Nam, Tiago đã rời đi Cambodia và Thái Lan. Trước khi chia tay Việt Nam, Tiago Calisto đã chuyển lời từ cha mình: "Hiện tại, công việc của tôi cũng không quá bận và tôi rất sẵn lòng trở lại, nếu được VFF mời".
Lời "gợi ý" của HLV Calisto chắc chắn đang được VFF quan tâm lắm rồi. Tuy nhiên, theo lộ trình thì VFF sẽ tiếp tục thuyết phục các HLV nội trước, sau đó mới chuyển sang phương án mời HLV ngoại.
Theo kế hoạch, trong tháng 3 tới, ĐTVN sẽ tham dự nốt 2 trận cuối tại vòng loại World Cup 2018, gặp Đài Loan (Trung Quốc) trên sân nhà và Iraq trên sân khách. Trong năm 2016, ĐTVN sẽ có nhiệm vụ nặng nề tại AFF Cup, còn trong năm 2017 là SEA Games 29.
Nguồn: kenh14.vn