TraHong2780
New member
Xuân Son đang hồi phục cực kỳ ổn áp, sẵn sàng "lên đồng" cho trận cân não với Malaysia ngày 31/3 tới đây. Tuyển Việt Nam đang ngóng chờ sự trở lại của anh chàng này lắm luôn, nhất là khi đối thủ có thể tung ra tận 7 cầu thủ "nhập lậu" cực mạnh
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son – ngôi sao nhập tịch từ Brazil mang tên gốc là Rafaelson Fernandes – đã trải qua cả một thời gian dài "nằm im" sau chấn thương nặng ở trận chung kết AFF Cup 2024. Anh đành phải ngồi ngoài nhìn tuyển Việt Nam thua đau Malaysia tận 0-4 ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6/2025
Theo lời HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo của CLB Nam Định, Son tuy chưa "max cấp" 100% nhưng đã chơi khá ổn ở cấp CLB rồi đó. Anh thể hiện tốc độ và tinh thần chiến đấu cực "ngầu" trong những phút cuối các trận gần đây. Ông nhấn mạnh luôn là sự trở lại của Son "vô cùng cần thiết" cho cả CLB Nam Định lẫn trận then chốt với Malaysia của ĐT Việt Nam.
Báo chí khu vực cũng bắt được động thái của Son trên mạng xã hội khi anh đăng dòng chữ "31/3/2026" – đúng ngày trận lượt về bảng F diễn ra. Đây như một lời "hẹn ước" tái đấu và quyết tâm đòi lại "món nợ" cho đội tuyển Việt Nam nè!
Còn bên kia chiến tuyến, tuyển Malaysia đang dính phốt cực mạnh khi bị tố sử dụng giấy tờ "kém chuẩn" cho 7 cầu thủ nhập tịch đang được triệu tập – toàn những người gốc châu Âu và Nam Mỹ nhưng được khai sinh tại Malaysia để đủ điều kiện thi đấu. Nếu bị "sờ gáy", Malaysia có thể bị xử thua 0-3 cho cả hai trận đã đấu với Nepal và Việt Nam ở lượt đi. Nhưng hiện AFC và FIFA vẫn đang "ngồi nghĩ" chưa ra quyết định cuối. Trong lúc đó, Malaysia vẫn được dùng các cầu thủ này ở vòng loại, kể cả trận gặp Việt Nam ngày 31/3 tới luôn
Việc Malaysia nhiều khả năng tung ra đội hình "full power" – kể cả những cầu thủ nhập tịch chất lượng cao – khiến trận tái đấu này trở thành thử thách cực đại với tuyển Việt Nam. Đội nhà đang trông cậy vào Xuân Son đảm nhiệm vị trí trung phong chủ lực để tạo ra sự khác biệt so với trận lượt đi chứ không vui tí nào!
Nguồn: soha.vn
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son – ngôi sao nhập tịch từ Brazil mang tên gốc là Rafaelson Fernandes – đã trải qua cả một thời gian dài "nằm im" sau chấn thương nặng ở trận chung kết AFF Cup 2024. Anh đành phải ngồi ngoài nhìn tuyển Việt Nam thua đau Malaysia tận 0-4 ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6/2025
Theo lời HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo của CLB Nam Định, Son tuy chưa "max cấp" 100% nhưng đã chơi khá ổn ở cấp CLB rồi đó. Anh thể hiện tốc độ và tinh thần chiến đấu cực "ngầu" trong những phút cuối các trận gần đây. Ông nhấn mạnh luôn là sự trở lại của Son "vô cùng cần thiết" cho cả CLB Nam Định lẫn trận then chốt với Malaysia của ĐT Việt Nam.
Báo chí khu vực cũng bắt được động thái của Son trên mạng xã hội khi anh đăng dòng chữ "31/3/2026" – đúng ngày trận lượt về bảng F diễn ra. Đây như một lời "hẹn ước" tái đấu và quyết tâm đòi lại "món nợ" cho đội tuyển Việt Nam nè!
Còn bên kia chiến tuyến, tuyển Malaysia đang dính phốt cực mạnh khi bị tố sử dụng giấy tờ "kém chuẩn" cho 7 cầu thủ nhập tịch đang được triệu tập – toàn những người gốc châu Âu và Nam Mỹ nhưng được khai sinh tại Malaysia để đủ điều kiện thi đấu. Nếu bị "sờ gáy", Malaysia có thể bị xử thua 0-3 cho cả hai trận đã đấu với Nepal và Việt Nam ở lượt đi. Nhưng hiện AFC và FIFA vẫn đang "ngồi nghĩ" chưa ra quyết định cuối. Trong lúc đó, Malaysia vẫn được dùng các cầu thủ này ở vòng loại, kể cả trận gặp Việt Nam ngày 31/3 tới luôn
Việc Malaysia nhiều khả năng tung ra đội hình "full power" – kể cả những cầu thủ nhập tịch chất lượng cao – khiến trận tái đấu này trở thành thử thách cực đại với tuyển Việt Nam. Đội nhà đang trông cậy vào Xuân Son đảm nhiệm vị trí trung phong chủ lực để tạo ra sự khác biệt so với trận lượt đi chứ không vui tí nào!
Nguồn: soha.vn