HLV Bồ Đào Nha chốt luôn: "Vô lý khi rút chân sút huyền thoại như Ronaldo ra khỏi sân"

CrushQuocDan

New member
3a312b5f4195bf9e38ac.png


HLV Roberto Martinez vừa lên tiếng bảo vệ Ronaldo sau trận hòa đáng quên của Bồ Đào Nha nè các bạng ơi!

Đội tuyển Bồ Đào Nha vừa mở màn chiến dịch World Cup 2026 theo kiểu... "không như mơ" khi để CHDC Congo cầm chân với tỷ số 1-1 vào rạng sáng 18/6. Kết quả này khiến team của HLV Roberto Martinez phải ăn gạch đá khắp nơi, đặc biệt là màn trình diễn mờ nhạt của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Tuy Bồ Đào Nha đã dẫn trước siêu sớm nhờ bàn thắng phút thứ 6 của tài năng trẻ Joao Neves, nhưng sau đó lại chơi kiểu "thả lỏng" và để đối thủ gỡ hòa luôn. Tâm điểm bị chỉ trích nhất chính là Ronaldo. Chơi trọn vẹn 90 phút, anh chàng 41 tuổi chỉ tung ra được 3 cú sút mà không có phát nào trúng đích cả Điểm sáng duy nhất của CR7 trong trận này là chính thức cân bằng kỷ lục với Lionel Messi để trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup.

Trước làn sóng "ném đá" hướng về đội trưởng, HLV Roberto Martinez đã ngay lập tức lên tiếng bảo vệ học trò trong buổi họp báo sau trận. Khi được hỏi tại sao không rút Ronaldo ra nghỉ, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thắn phát biểu:

"Khi bạn cần một bàn thắng, thật vô lý khi rút chân sút vĩ đại nhất thế giới ra khỏi sân. Cristiano luôn biết cách tạo ra khác biệt trong vòng cấm, và sự hiện diện của cậu ấy luôn mang đến mối đe dọa thường trực cho đối thủ".

5b6ff35106d23e42047c.jpg


Giải thích về việc đội nhà đánh mất chiến thắng, HLV Martinez cho rằng vấn đề nằm ở tâm lý chứ không phải chiến thuật. Ông phân tích: "Chúng tôi đã có khởi đầu hoàn hảo với bàn thắng sớm. Tuy nhiên, sau đó các cầu thủ lại mất đi sự chủ động. Thay vì tiếp tục dồn ép để tìm kiếm bàn thắng thứ hai kết liễu trận đấu, đội bóng lại có tâm lý muốn kiểm soát, giữ bóng an toàn. Chính điều này đã vô tình tạo cơ hội cho CHDC Congo vùng lên và tổ chức phản công".

Dù khởi đầu hơi... lỗi, nhưng thuyền trưởng tuyển Bồ Đào Nha vẫn giữ thái độ chill và kêu gọi fan đừng quá lo lắng. Để trấn an mọi người, ông đưa ra luôn dẫn chứng lịch sử: "Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên và không có lý do gì để chúng tôi phải hoảng loạn. Hãy nhớ rằng Tây Ban Nha năm 2010 hay gần nhất là Argentina năm 2022 đều từng phải nhận những kết quả thất vọng ở ngày ra quân, nhưng cuối cùng họ vẫn là những người nâng cao cúp vô địch. Toàn đội sẽ nghiêm túc đánh giá lại những sai lầm để có sự trở lại mạnh mẽ hơn ở lượt trận tiếp theo".

01e9daff42b011e652a3.jpg


d98c4be96235e53bed2d.jpg


7fd40941e87ece45e40f.png


e48d09479a69146872d7.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top