HLV Bandovic thẳng thắn thừa nhận Hà Nội FC bị đội chủ nhà Urawa Red Diamonds "dằn mặt" tơi bời.
"Hà Nội FC quả thực đã trải qua một trận đấu khó khăn vãi. Đối thủ đã mạnh, chúng tôi lại vấp phải điều kiện thời tiết không thuận lợi nữa chứ. Điều đó khiến cho Hà Nội FC thua tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-6 trước Urawa Red Diamonds", HLV Bozidar Bandovic chia sẻ sau trận.
Hà Nội FC làm khách trên sân Saitama Stadium 2002 của Urawa Red Diamonds, ở lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League. Đại diện của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước đẳng cấp của đội bóng hàng đầu J-League. Thi đấu lép vế hơn hẳn, các bàn thua đến với Hà Nội FC một cách khá dễ dàng luôn á
Những người lập công cho đội chủ nhà ở hiệp một là Phạm Tuấn Hải (phản lưới - rip ), Alexander Scholz, Toshiki Takahashi. Sang hiệp hai, Sekine Takahiro, Jose Kante và Ekanit Panya tiếp tục "đội thêm muối vào vết thương" khi ghi tên mình lên bảng tỷ số.
"Tôi xin chúc mừng Urawa Red Diamonds. Họ đã chứng minh vì sao đang ở vị thế nhà đương kim vô địch AFC Champions League với những bàn thắng liên tiếp ngay trong giai đoạn đầu hiệp 1. Urawa Red Diamonds cũng đã tận dụng quá tốt những tình huống bóng chết. Một nửa số bàn thua của Hà Nội FC đến từ những quả phạt góc và phạt đền", HLV Bandovic nhận xét.
Qua hai trận, Hà Nội FC thủng lưới tới 10 bàn và chỉ ghi được có 2 bàn, xếp cuối bảng rồi Nhà cầm quân người Montenegro vẫn hi vọng các học trò cải thiện khả năng dứt điểm và giành kết quả tốt hơn trong thời gian tới.
"Ở góc độ tích cực thì tôi nghĩ Hà Nội FC đã cố gắng và tạo được một số cơ hội ở cuối mỗi hiệp. Các cầu thủ đã di chuyển ổn, tìm được khoảng trống để phối hợp và luân chuyển bóng về phần sân đối phương.
Nhưng các cầu thủ vẫn thiếu sự chính xác ở khâu cuối cùng để ghi được bàn thắng. Chúng tôi còn 4 trận đấu nữa tại vòng bảng AFC Champions League 2023/2024 và đội sẽ nỗ lực hết mình", HLV Bandovic động viên tinh thần.
Nguồn: soha.vn