Chấn động! Arsenal vừa phải nói lời chia tay Cúp C1 sau khi thua PSG cả 2 trận bán kết. Thế mà HLV Mikel Arteta vẫn cho rằng team mình... chơi hay hơn đối thủ luôn
HLV Mikel Arteta không ngại khẳng định rằng Arsenal đã gây áp lực cực mạnh, còn PSG chỉ sống sót nhờ thủ môn chơi như lên đồng. "Xin chúc mừng PSG, nhưng tôi tự hào về Arsenal. Sau 20 phút, tỷ số lẽ ra phải là 3-0 nghiêng về chúng tôi đấy", HLV Mikel Arteta tuyên bố.
"Cầu thủ chơi đỉnh nhất bên phía PSG sau 2 trận chính là thủ môn Donnarumma. Vấn đề nằm ở chi tiết và hiệu quả trong các khía cạnh khác nhau thôi. Hôm nay, chúng tôi chơi ngon hơn và đáng lẽ phải có kết quả tốt hơn nhiều.
Chúng tôi tạo ra những cơ hội mà thông thường sẽ thành bàn thắng rồi. Nhưng phải công nhận những gì đối thủ làm được chứ. Thủ môn của họ quyết định chiến thắng không chỉ hôm nay, mà là cả 2 trận luôn. Bạn cần điều đó để giành chiến thắng. Ở một trong hai đầu sân, ai đó phải làm điều gì đó đặc biệt và thủ môn của PSG đã làm được như vậy".
Phải công nhận, Arteta cũng có phần đúng đấy. Đầu trận bán kết lượt về, Donnarumma liên tục bay người cứu thua như siêu nhân vậy
Anh chặn đứng cả Martinelli lẫn Odegaard ghi bàn. Tính cả 2 trận bán kết gặp Arsenal, Donnarumma chỉ nhặt bóng trong lưới có 1 lần trong khi có tới 9 pha cứu thua cho đội nhà. Anh chính là MVP trận lượt đi luôn.
Nhưng mà nói không có Donnarumma thì PSG thua 0-3 thì hơi... cảm tính và thiên vị quá rồi thầy Arteta ơi Thực tế là dù sút nhiều hơn, nhưng độ nguy hiểm trong các tình huống của Arsenal không cao lắm đâu. Trận gặp PSG sáng nay, họ chỉ chơi ổn trong nửa đầu hiệp 1 thôi.
Sau màn mở màn bão táp mà không ghi được bàn nào, Arsenal mất hết momentum và trở nên lộn xộn, dẫn tới bàn thua ở phút 27. Thời gian sau đó chứng kiến sự yếu ớt của đội bóng này luôn. Họ chỉ ghi được bàn danh dự ở phút 76 nhờ pha... trượt chân của hậu vệ PSG mà thôi
Nguồn: kenh14.vn
HLV Mikel Arteta không ngại khẳng định rằng Arsenal đã gây áp lực cực mạnh, còn PSG chỉ sống sót nhờ thủ môn chơi như lên đồng. "Xin chúc mừng PSG, nhưng tôi tự hào về Arsenal. Sau 20 phút, tỷ số lẽ ra phải là 3-0 nghiêng về chúng tôi đấy", HLV Mikel Arteta tuyên bố.
"Cầu thủ chơi đỉnh nhất bên phía PSG sau 2 trận chính là thủ môn Donnarumma. Vấn đề nằm ở chi tiết và hiệu quả trong các khía cạnh khác nhau thôi. Hôm nay, chúng tôi chơi ngon hơn và đáng lẽ phải có kết quả tốt hơn nhiều.
Chúng tôi tạo ra những cơ hội mà thông thường sẽ thành bàn thắng rồi. Nhưng phải công nhận những gì đối thủ làm được chứ. Thủ môn của họ quyết định chiến thắng không chỉ hôm nay, mà là cả 2 trận luôn. Bạn cần điều đó để giành chiến thắng. Ở một trong hai đầu sân, ai đó phải làm điều gì đó đặc biệt và thủ môn của PSG đã làm được như vậy".
Phải công nhận, Arteta cũng có phần đúng đấy. Đầu trận bán kết lượt về, Donnarumma liên tục bay người cứu thua như siêu nhân vậy
Nhưng mà nói không có Donnarumma thì PSG thua 0-3 thì hơi... cảm tính và thiên vị quá rồi thầy Arteta ơi Thực tế là dù sút nhiều hơn, nhưng độ nguy hiểm trong các tình huống của Arsenal không cao lắm đâu. Trận gặp PSG sáng nay, họ chỉ chơi ổn trong nửa đầu hiệp 1 thôi.
Sau màn mở màn bão táp mà không ghi được bàn nào, Arsenal mất hết momentum và trở nên lộn xộn, dẫn tới bàn thua ở phút 27. Thời gian sau đó chứng kiến sự yếu ớt của đội bóng này luôn. Họ chỉ ghi được bàn danh dự ở phút 76 nhờ pha... trượt chân của hậu vệ PSG mà thôi
Nguồn: kenh14.vn