TepNho4595
New member
Đêm qua cơn ác mộng tiếp diễn khi MU thua tủi nhục 1-3 trước Brighton, càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn Nghe mà thương, Quỷ đỏ đã thua cả 3 trận sân nhà liên tiếp trước Brighton, thua tới 6/8 lần gặp gỡ gần đây và giờ trượt xuống hạng 13 trên BXH luôn rồi. Chứng kiến màn trình diễn thảm họa này, HLV Amorim phải lên tiếng.
Thành tích sân nhà của MU giờ đây đúng là nightmare khi thua tận 4/5 trận gần nhất ở Old Trafford Chiến thắng duy nhất chỉ đến từ trận gặp đội bét bảng Southampton. Mà thật ra lúc đó MU cũng bị dẫn trước, may mắn lắm mới gỡ được vào những phút cuối cùng thôi.
Nhìn màn thể hiện yếu đuối của các học trò, HLV Ruben Amorim buồn bã thốt lên: "Chúng tôi phải thừa nhận rằng mình có thể là tập thể tệ nhất trong lịch sử đội bóng. Hôm nay, chúng tôi lại hứng chịu một trận thua nữa trên sân nhà.
Thật không thể chấp nhận được khi chúng tôi phải chịu những bàn thua như thế. MU có thể đá tốt ở khoảng thời gian ngắn nhưng không ổn định. Toàn đội bộc lộ sự lo lắng rồi sau đó phải nhận những bàn thua".
Chắc chắn ông Amorim đang nhắc tới cái sai lầm thảm họa của Andre Onana ở phút 76 rồi. Thủ môn này lại tiếp tục "troll" người hâm mộ, lần này là bắt trượt bóng ngớ ngẩn để Gutter dễ dàng ấn định tỷ số 3-1
Onana lại trở thành tội đồ, biếu cho đối phương 1 bàn thắng
Theo Amorim, vấn đề lớn nhất của MU chính là tâm lý sợ hãi mỗi khi ra trận. "Các cầu thủ bị căng cứng tâm lý nên không thể gượng dậy", ông nói. "Khác biệt hôm nay chính là tâm lý. Brighton chơi bóng trong sự thoải mái. Chúng tôi đã cố gắng, chơi hết mình nhưng vẫn phải chịu những bàn thua không đáng có. Những thất bại liên tiếp tại Old Trafford và đó là điều khó chấp nhận với tập thể này. Chúng tôi phải thay đổi và thay đổi thật nhanh".
Ông hiểu cảm giác đau khổ của NHM quá nên đã gửi lời xin lỗi. Vị HLV 39 tuổi chia sẻ: "Tôi sẽ không thay đổi cách nhìn nhận của mình về trận đấu. Nhưng tôi muốn gửi lời xin lỗi, vì chúng tôi đã làm người hâm mộ phải chịu đau khổ. Tôi có cách làm việc của riêng mình và nó sẽ mang lại kết quả. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải sống sót qua quãng ngày này".
Nguồn: soha.vn
Thành tích sân nhà của MU giờ đây đúng là nightmare khi thua tận 4/5 trận gần nhất ở Old Trafford Chiến thắng duy nhất chỉ đến từ trận gặp đội bét bảng Southampton. Mà thật ra lúc đó MU cũng bị dẫn trước, may mắn lắm mới gỡ được vào những phút cuối cùng thôi.
Nhìn màn thể hiện yếu đuối của các học trò, HLV Ruben Amorim buồn bã thốt lên: "Chúng tôi phải thừa nhận rằng mình có thể là tập thể tệ nhất trong lịch sử đội bóng. Hôm nay, chúng tôi lại hứng chịu một trận thua nữa trên sân nhà.
Thật không thể chấp nhận được khi chúng tôi phải chịu những bàn thua như thế. MU có thể đá tốt ở khoảng thời gian ngắn nhưng không ổn định. Toàn đội bộc lộ sự lo lắng rồi sau đó phải nhận những bàn thua".
Chắc chắn ông Amorim đang nhắc tới cái sai lầm thảm họa của Andre Onana ở phút 76 rồi. Thủ môn này lại tiếp tục "troll" người hâm mộ, lần này là bắt trượt bóng ngớ ngẩn để Gutter dễ dàng ấn định tỷ số 3-1
Onana lại trở thành tội đồ, biếu cho đối phương 1 bàn thắng
Theo Amorim, vấn đề lớn nhất của MU chính là tâm lý sợ hãi mỗi khi ra trận. "Các cầu thủ bị căng cứng tâm lý nên không thể gượng dậy", ông nói. "Khác biệt hôm nay chính là tâm lý. Brighton chơi bóng trong sự thoải mái. Chúng tôi đã cố gắng, chơi hết mình nhưng vẫn phải chịu những bàn thua không đáng có. Những thất bại liên tiếp tại Old Trafford và đó là điều khó chấp nhận với tập thể này. Chúng tôi phải thay đổi và thay đổi thật nhanh".
Ông hiểu cảm giác đau khổ của NHM quá nên đã gửi lời xin lỗi. Vị HLV 39 tuổi chia sẻ: "Tôi sẽ không thay đổi cách nhìn nhận của mình về trận đấu. Nhưng tôi muốn gửi lời xin lỗi, vì chúng tôi đã làm người hâm mộ phải chịu đau khổ. Tôi có cách làm việc của riêng mình và nó sẽ mang lại kết quả. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải sống sót qua quãng ngày này".
Nguồn: soha.vn