Mất người, thua Real Madrid tới ba bàn không gỡ, HLV Allegri thật sự "đau đớn" nhưng mà cuộc sống vẫn phải lăn lộn tiếp với các mục tiêu nội địa, ít nhất là thế với Juventus đây
"Một trận thua khó nuốt trôi, một trận thua khó chấp nhận với chúng tôi," đó là lời thoát ra từ nhà cầm quân Allegri của Juventus sau khi bị đội khách Real "hủy diệt" 3-0 ngay trên đất Ý ở cái sân mà lâu nay đội bóng sọc đen-trắng luôn tự tin lắm á.
Ronaldo lại... "flex" thêm một kiểu ghi bàn nữa vào lưới Juventus bằng cú "xe đạp chổng ngược" huyền thoại
Đây là trận thua đầu tiên của Juventus trên sân nhà tại Champions League kể từ sau thất bại trước Bayern 0-2 tứ kết mùa 2012-2013 (thời HLV Conte cầm quân). Suốt 27 trận sân nhà thì Juventus bất bại với 16 trận thắng và 11 trận hòa... nhưng giờ thì Real đã "làm gỏi" kẻ vô đối của bóng đá Ý rồi
Allegri bày tỏ: "Suốt hiệp 1 và tám phút của hiệp 2 thì Juventus chơi rất ngon. Con số ác mộng 3-0 thật sự là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã có một giờ chơi bóng cực chất nhưng sau đó thì mọi thứ đều chống lại chúng tôi."
Juventus vẫn còn là "em bé" so với Real trên đấu trường châu lục
Thật sự là bi kịch, là thảm họa trong vài năm gần đây của Juventus khi thi đấu sân nhà. Juventus thật khó "tiêu hóa" cái thua này trong những ngày tới đây.
"Tôi nghĩ sau khi thua Real ở chung kết Champions League 10 tháng trước, chúng tôi sẽ cải thiện và rút ra được nhiều bài học hơn. Chúng tôi phải thi đấu mượt mà hơn trong lúc chúng tôi đang hướng tới danh hiệu Serie A thứ bảy liên tiếp.
Nhưng bây giờ, chúng tôi cần phải quên hết đi để sắp tới sang Madrid đá lượt về và còn chung kết Cúp Ý nữa," Allegri chia sẻ thêm.
Allegri còn nói: "Suốt một giờ đầu, chúng tôi chơi phòng ngự cực đỉnh và hầu như chẳng để Real có nhiều cơ hội... nhưng sau đó chúng tôi phải trả giá vì những sai lầm của mình.
Nguồn: soha.vn