HLV Alfred Riedl - Những phát ngôn đi vào lòng người, đặc biệt là câu "xây nhà từ nóc" từ 22 năm trước vẫn còn nguyên giá trị

SuaIu

New member
13114f724748852ff6d4.jpg


Nhắc đến HLV Alfred Riedl là nhắc đến một huyền thoại đã gắn bó lâu năm với bóng đá Việt Nam. Ông không chỉ là chiến lược gia tài ba mà còn là người thầy biết cách "thốt ra lời vàng ngọc" . Những phát ngôn của vị HLV người Áo này không chỉ là lời khuyên chân thành mà còn là cả những "bài học" quý giá để bóng đá Việt mình ngày càng phát triển hơn.

Năm 2018, HLV Alfred Riedl từng có phát biểu khá "chát" về khả năng dự World Cup của ĐT Việt Nam. Ông nói thẳng: "Tôi không thấy đội tuyển Việt Nam có nhiều tiến bộ trong hơn 10 năm qua. Bóng đá Việt Nam và các nước khác ở Đông Nam Á cần thêm rất nhiều thời gian để có thể bước ra thế giới. Điều đó phụ thuộc vào sự đầu tư cho công tác đào tạo trẻ".

Nghe xong hơi "đau lòng" đúng không nào? Nhiều CĐV lúc đó khá là bức xúc với nhận định này. Nhưng mà nói thật, ông nói cũng đúng thực tế lắm. Dù hiện tại ĐT Việt Nam đã có những bước tiến ấn tượng, nhưng để vươn tầm thế giới thì con đường vẫn còn dài lắm nha!

55a6e8a12923fcf6f4a2.png


HLV Alfred Riedl chính là người cầm quân U23 Việt Nam tại SEA Games 2005. Ông cũng là nhân chứng lịch sử trong vụ bán độ siêu chấn động của Văn Quyết, Quốc Vượng và đồng đội...

Về sự việc đau lòng này, ông Riedl đã lên tiếng cực kỳ nghiêm khắc: "Các cầu thủ Việt Nam bán độ đã phạm phải một tội ác. Họ đã nhẫn tâm phản bội lại những giá trị tốt đẹp của bóng đá. Tệ hại hơn, họ đã phản bội lại hàng triệu triệu CĐV trung thành nhất. Vì quá yêu tiền, họ đã chà đạp lên tất cả".

Nghe mà thấy nặng trĩu quá đi!

4547d3c6cc9e4dc5b0ba.png


Gần đây, trend cầu thủ Việt ra nước ngoài "thi đấu ở xứ người" đang càng phổ biến. Công Phượng sang Bỉ, Văn Hậu qua Hà Lan đều tạo ra buzz siêu to khổng lồ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn thì... ờm, cũng không được như kỳ vọng lắm . Một trong những lý do chính là các cậu ấy thiếu đi sự hỗ trợ cần thiết trong quá trình hòa nhập.

"Cầu thủ Việt Nam đừng bao giờ tới châu Âu một mình. Anh ta cần có những mối quan hệ, cần có bạn bè, cần người hỗ trợ. Thức ăn, ngôn ngữ, thời tiết, vô vàn thứ khác và nhất là nỗi nhớ nhà, đó là những thứ cản trở cầu thủ Việt Nam. Các bạn cứ nhìn một cựu cầu thủ Việt Nam xuất sắc khác là Lê Công Vinh mà xem, nhìn vào lúc anh ta chơi bóng ở Bồ Đào Nha ấy", HLV Alfred Riedl chia sẻ.

Thật sự là ông nói đúng quá đi mất! Đi xa thì phải có người bên cạnh chứ nhỉ?

f38a1137126c0efe0c41.png


Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, HLV Alfred Riedl đã gắn bó nhiều năm với ĐT Việt Nam. Với ông, Việt Nam chẳng khác nào quê hương thứ hai vậy ❤️. Đã rất nhiều lần ông nhắc đến xứ sở mình khi trả lời phỏng vấn, toàn những kỷ niệm không thể nào quên.

"Tôi nghĩ, sẽ rất thú vị nếu ăn phở sáng, uống ly trà nóng hoặc nhâm nhi cốc bia hơi với anh em bạn bè. Có nhiều sản phẩm dễ tìm được mặt hàng thay thế nhưng những khẩu vị Việt Nam không nằm trong số đó. Tôi rất nhớ Việt Nam - nơi đã lưu giữ nhiều kỷ niệm của tôi, với bóng đá, với những người bạn, những CĐV tuyệt vời", HLV Alfred Riedl từng tâm sự.

Nghe xong mà muốn khóc luôn á . Một người nước ngoài mà yêu Việt Nam đến thế!

73a3c755edfb174987d4.png


Đến Việt Nam làm việc từ năm 1998, ông Alfred Riedl hiểu rõ những "điểm nghẽn" cản trở sự phát triển của bóng đá nhà mình. Trong đó, vấn đề lớn nhất chính là sự đầu tư cho công tác đào tạo trẻ.

Câu nói "bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc" mà ông thốt ra cách đây 22 năm đến giờ vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí còn "vượt thời gian" luôn ấy ️. Dù đã chỉ ra được vấn đề rồi, nhưng một mình ông thì làm sao có thể thay đổi cả một nền bóng đá được chứ?

Những thất bại của ông tại các giải đấu khu vực có lẽ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc "xây nhà từ nóc" mà bỏ quên công tác đào tạo trẻ. Các đội tuyển dưới thời ông Riedl thường thiếu đi sự kế thừa, thiếu độ đồng đều cần thiết để có thể bứt phá và chinh phục danh hiệu.

d403cc46d520868001d9.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top