Vào thế kỷ 19, hình xăm truyền thống siêu xịn trên khuôn mặt (moko) của người Māori thường... biến mất hoắc trong ảnh! Nghe có vẻ phản khoa học nhưng sự thật là: không phải lỗi của hình xăm, mà lỗi tại công nghệ chụp ảnh thời đó nha các bạn ơi.
Hồi đó, kỹ thuật chụp ảnh Wet Plate (tạm dịch: chụp bằng bản ướt) đang là trend số 1. Nhưng mà vấn đề là: kỹ thuật này cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng xanh lam Thế là sao? Thì sắc tố xanh lá/xanh lam trong hình xăm Ta Moko bị phản chiếu giống hệt màu da luôn, khiến hình xăm trông mờ tè le, thậm chí "tàng hình" luôn trên ảnh. Thế là xịt ngầu!
Kỹ thuật wet plate này được phát minh vào năm 1851 bởi hai anh Frederick Scott Archer và Gustave Le Gray. Quy trình thì nghe hơi hack não: người chụp phải tráng một tấm kính bằng dung dịch collodion pha iot, rồi nhúng vào bạc nitrat để tạo thành bạc iot (chất nhạy sáng). Điểm mấu chốt: khi kính còn ướt, phải đặt vào máy ảnh ngay để phơi sáng và tạo ảnh.
Nguồn: tinhte.vn