Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra sáng 26/8 tại biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) đang dần được giải mã qua hình ảnh vệ tinh mới nhất. Plot twist là thảm họa này hóa ra không phải do mưa lớn như nhiều người nghĩ đâu nha!
Theo phân tích ban đầu, nguyên nhân thật sự là do một vụ sạt lở siêu to khổng lồ gồm băng và đá ở vùng núi cao. Sau đó, khối băng đá này tạo thành dòng lũ khủng khiếp cuốn theo bùn đất, đá và đủ thứ xuống hạ lưu luôn.
Cơ quan Giảm nhẹ và quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal (NDRRMA) cho biết, hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs đã bắt được cảnh một khối lượng băng và đá cực lớn sạt xuống khu vực cách cửa khẩu Rasuwagadhi khoảng 20 km về phía Đông Bắc, gần biên giới Nepal - Trung Quốc.
Khối vật chất này tràn thẳng xuống sông Lhende Khola, tạo thành dòng chảy khổng lồ qua khu vực Timure, rồi đổ vào sông Bhote Koshi và tiếp tục xuống sông Trishuli. Nghe thôi đã thấy nguy hiểm rồi!
Điểm đáng chú ý là Cục Khí tượng và Thủy văn Nepal cho hay hình ảnh vệ tinh do phía Trung Quốc cung cấp cho thấy băng và đất đá sạt xuống đã chặn luôn dòng Lhende Khola, tạo thành một cái hồ tạm thời ở thượng nguồn.
Và drama chính là ở đây: khi khối đất đá tạo thành "đập tự nhiên" này mất ổn định và vỡ tan, lượng nước khổng lồ tích tụ phía sau được giải phóng một lúc. Dòng nước với sức mạnh kinh hoàng cuốn theo bùn, đá và đủ thứ xuống hạ lưu, tạo thành trận lũ tàn phá nghiêm trọng.
Không có mưa lớn trước khi xảy ra lũ
Chi tiết gây shock là cơ quan khí tượng Nepal không ghi nhận mưa lớn nào tại khu vực Rasuwa trong hai ngày 25 và 26/8 cả.
Dữ liệu này càng khẳng định trận lũ không phải kiểu lũ quét thông thường do mưa to. Thay vào đó, nguyên nhân nhiều khả năng bắt đầu từ việc băng và sườn núi ở khu vực Himalaya bị mất ổn định, kéo theo chuỗi sự kiện: sạt lở → chặn dòng → tạo hồ tạm thời → vỡ đập tự nhiên.
Thêm nữa, một tín hiệu địa chấn mạnh 4,4 độ được ghi nhận gần thời điểm xảy ra thảm họa từng khiến các chuyên gia nghi ngờ động đất có thể là nguyên nhân kích hoạt vụ sạt lở.
Tuy nhiên, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) sau đó cho biết tín hiệu này nhiều khả năng không phải do động đất, mà có thể do chính sự sụp đổ của khối lượng cực lớn băng, đá và dòng vật chất trượt xuống thung lũng tạo ra.
Như vậy, các dữ liệu vệ tinh, địa chấn và thủy văn ban đầu đang dần vẽ nên bức tranh về chuỗi diễn biến phức tạp xảy ra ở vùng núi cao này.
Hàng trăm người vẫn mất tích
Trong khi nguyên nhân thảm họa tiếp tục được điều tra, lực lượng cứu hộ Nepal đang dùng cả trực thăng và triển khai các đội tìm kiếm tại những khu vực bị ảnh hưởng.
Hàng trăm người vẫn được cho là mất tích, trong đó có nhiều du khách nước ngoài nữa. Giới chức lo ngại số người thương vong có thể tiếp tục tăng khi các đội cứu hộ tiếp cận được những khu vực bị dòng lũ tàn phá. Thương quá đi!
Các nhà khoa học hiện đang tiếp tục kết hợp hình ảnh vệ tinh, dữ liệu địa chấn và thông tin thủy văn để tái dựng chính xác diễn biến thảm họa.
Những bằng chứng ban đầu cho thấy đây có thể là một thảm họa dây chuyền bắt nguồn từ sự mất ổn định của băng và sườn núi ở Himalaya, chứ không phải trận lũ quét đơn thuần do mưa lớn như nhiều người vẫn nghĩ.
Nguồn: techz.vn