Hình ảnh rùng rợn từ camera an ninh: Nghi phạm mặc váy nạn nhân để phi tang vụ án nữ du học sinh Trung Quốc

Ối giời ơi, vụ án nữ du học sinh Trung Quốc bị sát hại tại Hàn Quốc càng ngày càng rùng mình hơn! Hình ảnh nghi phạm từ camera an ninh vừa được công bố khiến netizen không khỏi sốc nặng với tính toán tinh vi và độc ác của hắn.

Nghi phạm giả làm nạn nhân để "chạy tội"

Các hình ảnh từ camera giám sát được cảnh sát phân tích và công bố hôm 27/8 vừa qua đã hé lộ chi tiết siêu sợ về cách hắn hành động trước và sau khi gây án.

Nạn nhân - một nữ du học sinh xinh đẹp ngoài 20 tuổi - đến nơi ở của nghi phạm tại Hayang-eup, Gyeongsan vào khoảng 2 giờ sáng ngày 20/8, tay kéo theo một chiếc vali. Cô gặp nghi phạm và cả hai cùng bước vào tòa nhà rất bình thường: Hắn vào trước, cô theo sau. Không có dấu hiệu bị ép buộc gì cả

Nhưng drama thật sự bắt đầu khi nghi phạm xuất hiện trở lại trên camera vào khoảng 10 giờ 30 tối cùng ngày - tức khoảng 20 giờ sau khi hắn khai với cảnh sát là đã sát hại nạn nhân.

ecfd5ce25888a0637b3d.png


Và đây là chi tiết kinh dị nhất: Trong đoạn phim, hắn mặc váy, đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt - rõ ràng là đang giả dạng nạn nhân!

Người ta thấy hắn rời khỏi nơi ở, kéo theo chiếc vali (chắc là đồ của nạn nhân) và đi về phía Ga Dongdaegu ở Daegu. Tại đây, hắn đã tắt điện thoại của nạn nhân để đánh lạc hướng điều tra - quá là cao tay và đen tối!

Khoảng hai giờ sau, vào tầm nửa đêm, hắn quay lại nơi ở trong trang phục nam giới, mặc áo hoodie như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Plot twist: Chính hắn tự đi báo "người yêu mất tích"

Ngày hôm sau, trong một nước cờ đánh lừa cực sốc, chính hắn đã báo vụ việc cho cảnh sát, tự nhận là bạn trai của nạn nhân và khai rằng cô đã mất tích sau khi đi đến Daegu. Quá là thâm hiểm!

Camera an ninh còn cho thấy nghi phạm rời khỏi nơi ở một lần nữa vào khoảng 2 giờ 20 chiều ngày 21/8, vài giờ trước khi hắn báo tin giả về việc nạn nhân mất tích.

Hắn thản nhiên đi bộ vài chục mét đến bãi rác gần đó, một tay xách túi ni lông màu đen chứa vật thể có kích thước tương đương hai quả bóng đá (các bác tự suy nghĩ là gì nhé ), trong khi tay kia vẫn... lướt điện thoại bình thường. Ôi trời, lạnh gáy quá!

Động cơ gây án vẫn còn bí ẩn

Về lý do gây án, nghi phạm khai với cảnh sát rằng đây là hành động bộc phát, xuất phát từ cuộc cãi vã với nạn nhân - người mà hắn cho biết có quan hệ tình cảm với mình.

Tuy nhiên, cảnh sát không tin lắm vào lời khai này đâu! Do nạn nhân đã qua đời nên không thể đối chất, họ nghi ngờ nghi phạm đang đưa ra những lời khai có lợi cho bản thân. Hiện cảnh sát đang phân tích pháp y điện thoại của hắn cũng như điều tra thêm để xác minh mối quan hệ thực sự giữa hai người.

2df0107088718142f3de.png


Cảnh sát cũng đang sắp xếp lịch họp hội đồng công khai thông tin cá nhân để quyết định có công bố danh tính nghi phạm hay không, dựa trên tính chất tàn bạo của vụ án.

Nghi phạm từ chối test tâm lý

Update mới nhất ngày 28/8: Nghi phạm đang từ chối thực hiện bài kiểm tra chẩn đoán rối loạn nhân cách chống đối xã hội (tâm thần bệnh hoạn)

Ban đầu hắn đồng ý làm test nhưng sau đó đột ngột đổi ý. Cảnh sát cho biết bài kiểm tra cần phỏng vấn trực tiếp nên rất khó thực hiện nếu không có sự hợp tác từ đối tượng.

Theo thông tin điều tra, nạn nhân đến Hàn Quốc để nhận bằng tốt nghiệp cao học. Nghi phạm - vốn là giảng viên tại trường đại học nơi nạn nhân theo học - bị cáo buộc đã phân xác nạn nhân sau khi gây án và phi tang các phần thi thể tại nhiều địa điểm khác nhau trên cả nước. Thật sự quá đau lòng cho gia đình nạn nhân

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top