Hình ảnh đầu tiên live-action Bạch Tuyết của Disney gây tranh cãi: Netizen chê tạo hình 7 chú lùn "vô hồn" quá trời

aff865aa0458dfc0bcfd.jpg


Disney vừa thả hình ảnh đầu tiên của bản live-action "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" và dân tình đang náo loạn cực mạnh luôn á!

Bức ảnh cho thấy Bạch Tuyết (do Rachel Zegler đóng) diện bộ váy iconic y chang phiên bản hoạt hình, đang ngồi quây quần cùng 7 chú lùn trong căn nhà nhỏ ngập nắng. Nhìn thì có vẻ wholesome đấy, nhưng phản ứng của netizen lại... không ổn chút nào

5afd7749d305c6e22c8e.jpg


Trước đó, nhà "Chuột" từng thông báo 7 chú lùn sẽ đa sắc tộc, đa giới tính. Nhưng những hình ảnh mới nhất cho thấy Disney đã... quay xe gấp do hứng bão chỉ trích từ fan rồi đó!

Điều khiến dân mạng không vừa lòng nhất chính là nước màu và tạo hình của 7 chú lùn. "Nhìn hình ngỡ như phim hoạt hình 3D, những chú lùn trông thật vô hồn", "Tông màu không tươi sáng mà mang lại cảm giác khá kinh dị"... - những comment như thế đang tràn lan khắp nơi.

Rachel Zegler - nàng công chúa tiếp theo được Disney đưa lên màn ảnh rộng khi hóa thân thành Bạch Tuyết. Cô nàng là người gốc Colombia và Ba Lan, mang đặc trưng của người Latin với làn da nâu, môi dày. Những đặc điểm này trái ngược hoàn toàn với bản hoạt hình năm 1937 của Walt Disney và bản truyện gốc do anh em nhà Grimm sáng tạo - vốn mô tả Bạch Tuyết "da trắng như tuyết".



Hứng chịu làn sóng phản đối từ các nhà phê bình và fan trên khắp thế giới, nữ diễn viên sinh năm 2001 đã đáp trả thẳng thừng: "Tôi là Bạch Tuyết không có nghĩa tôi cần tẩy trắng màu da để nhận vai" - Rachel Zegler viết trên Twitter. Và đây là lúc drama bắt đầu leo thang!

Điều khiến khán giả phẫn nộ hơn nữa là... nữ chính không thích bản gốc của Bạch Tuyết luôn ấy chứ! Trả lời phỏng vấn với Entertainment Weekly, Rachel Zegler nói cô "sợ phiên bản gốc" vì "đã xem nó một lần và không bao giờ xem lại nữa". Ơ kìa?

Nữ diễn viên gen Z khẳng định bản phim mới do cô đảm nhận có những thay đổi lớn, không giống bản hoạt hình năm 1937 và Bạch Tuyết không cần hoàng tử cứu nữa. "Cô ấy không còn mơ về tình yêu đích thực. Cô mơ ước trở thành người lãnh đạo mà cô ấy biết mình có thể trở thành". Girl power thì oke, nhưng mà...

Miêu tả về hoàng tử Charming - người đánh thức Bạch Tuyết đang ngủ bằng nụ hôn, Rachel Zegler còn cho rằng hoàng tử là "kẻ bám đuôi". Nữ diễn viên nghĩ đó là câu chuyện "kỳ lạ" và sẽ không làm vậy trong phiên bản của cô. Haizzz drama không hồi kết!

Disney cho biết bộ phim cần mất thời gian dài để phát hành, sẽ có các nhà tư vấn văn hóa, giống các phiên bản live-action làm lại của Aladdin và Mulan đã làm.

Hãng phim cũng tuyên bố họ đang nỗ lực tái tạo lại các nhân vật người lùn và đã tham khảo ý kiến của các thành viên của cộng đồng người lùn trong suốt giai đoạn đầu sản xuất.

"Để tránh những định kiến từ bộ phim hoạt hình gốc, chúng tôi đang thực hiện cách tiếp cận khác với bảy nhân vật này và đã tham khảo ý kiến của các thành viên của cộng đồng người lùn" - đại diện Disney lên tiếng.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top