Từ mùng 2 Tết Ất Tỵ (30/1), các đền phủ lớn miền Bắc đã rần rần đón đoàn khách đi lễ cầu may đầu năm rồi nè!
Check-in tại Đền Trần (TP Nam Định, tỉnh Nam Định), năm nay lượng khách cũng đông tương tự năm ngoái. May mắn thời tiết ổn áp nên mọi người ra vào đền cũng khá smooth, không bị chen lấn hay xô đẩy gì cả.
Nhưng mà, có một điều hơi buồn là tại các đền to phủ lớn, do lượng khách quá đông nên vừa dâng lễ xong, hoa tươi của mọi người lập tức bị ban quản lý đền cho vào thùng rác luôn á!
Phóng viên Tiền Phong ghi nhận tại Đền Cô Chín (Thanh Hóa) chiều tối 30/1 thấy một đống rác khổng lồ phía sau đền toàn là hoa tươi còn đẹp nguyên của khách dâng lên nhưng đã bị vứt bỏ rồi.
Ngoài ra, mấy ngày đầu năm còn có hàng nghìn người mang lễ vật đến dâng hương và thả cá phóng sinh tại đền Cô Chín nữa đó.
Tương truyền đền Chín Giếng thờ Cửu Thiên Huyền Nữ - con gái thứ chín của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Xưa kia, trong trận chiến giữa Tiền Quân Thánh và Chúa Liễu Hạnh tại Sòng Sơn, Liễu Hạnh lâm nạn biến thành con rồng ẩn về nơi Cửu Thiên Công Chúa đang ngự là chín cái giếng thiêng.
Đến giờ, trước đền vẫn còn 9 miếng giếng thiêng quanh năm không cạn nước. Du khách mỗi lần đến thường cúng lễ và phóng sinh cá. Hiểu được nhu cầu này nên các shop bán đồ cúng quanh đền đều có bán cá chép vàng và thức ăn cho cá luôn.
Nhưng thực trạng là số lượng cá được thả xuống quá nhiều, cộng thêm thức ăn thừa ngập tràn nên môi trường nước đã có dấu hiệu bị ô nhiễm rồi các bạn ơi!
Trước đây, khách còn có thể ra giếng lấy nước rửa mặt với mong muốn dòng nước thiêng mang lại điều tốt lành cho năm mới. Nhưng giờ đặt chân xuống khu vực mép nước cũng phải sợ vì mùi hôi và màu nước lẫn chất bẩn nổi váng trên mặt nước rồi.
Chị Nguyễn Thị Hải (Ninh Bình) về lễ tại Đền Cô Chín cho biết năm nay mực nước tại khu 9 Giếng cao hơn. Tết Giáp Thìn năm ngoái, giếng gần như cạn trơ đáy. Là khách quen lễ ở đây hàng chục năm nay, chị Hải thấy tiếc cho môi trường sinh thái vốn từng rất trong lành và có không khí huyền bí lắm.
Điểm sáng đáng khen của năm nay tại Đền Trần là khu vệ sinh được Ban quản lý di tích quy hoạch sạch sẽ, chấm dứt chuyện thu tiền khách ở khu vực nhà vệ sinh rồi! Hai khu vệ sinh nam - nữ luôn có nhân viên túc trực dọn rửa liên tục.
Nguồn: kenh14.vn
Check-in tại Đền Trần (TP Nam Định, tỉnh Nam Định), năm nay lượng khách cũng đông tương tự năm ngoái. May mắn thời tiết ổn áp nên mọi người ra vào đền cũng khá smooth, không bị chen lấn hay xô đẩy gì cả.
Nhưng mà, có một điều hơi buồn là tại các đền to phủ lớn, do lượng khách quá đông nên vừa dâng lễ xong, hoa tươi của mọi người lập tức bị ban quản lý đền cho vào thùng rác luôn á!
Phóng viên Tiền Phong ghi nhận tại Đền Cô Chín (Thanh Hóa) chiều tối 30/1 thấy một đống rác khổng lồ phía sau đền toàn là hoa tươi còn đẹp nguyên của khách dâng lên nhưng đã bị vứt bỏ rồi.
Ngoài ra, mấy ngày đầu năm còn có hàng nghìn người mang lễ vật đến dâng hương và thả cá phóng sinh tại đền Cô Chín nữa đó.
Tương truyền đền Chín Giếng thờ Cửu Thiên Huyền Nữ - con gái thứ chín của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Xưa kia, trong trận chiến giữa Tiền Quân Thánh và Chúa Liễu Hạnh tại Sòng Sơn, Liễu Hạnh lâm nạn biến thành con rồng ẩn về nơi Cửu Thiên Công Chúa đang ngự là chín cái giếng thiêng.
Đến giờ, trước đền vẫn còn 9 miếng giếng thiêng quanh năm không cạn nước. Du khách mỗi lần đến thường cúng lễ và phóng sinh cá. Hiểu được nhu cầu này nên các shop bán đồ cúng quanh đền đều có bán cá chép vàng và thức ăn cho cá luôn.
Nhưng thực trạng là số lượng cá được thả xuống quá nhiều, cộng thêm thức ăn thừa ngập tràn nên môi trường nước đã có dấu hiệu bị ô nhiễm rồi các bạn ơi!
Trước đây, khách còn có thể ra giếng lấy nước rửa mặt với mong muốn dòng nước thiêng mang lại điều tốt lành cho năm mới. Nhưng giờ đặt chân xuống khu vực mép nước cũng phải sợ vì mùi hôi và màu nước lẫn chất bẩn nổi váng trên mặt nước rồi.
Chị Nguyễn Thị Hải (Ninh Bình) về lễ tại Đền Cô Chín cho biết năm nay mực nước tại khu 9 Giếng cao hơn. Tết Giáp Thìn năm ngoái, giếng gần như cạn trơ đáy. Là khách quen lễ ở đây hàng chục năm nay, chị Hải thấy tiếc cho môi trường sinh thái vốn từng rất trong lành và có không khí huyền bí lắm.
Điểm sáng đáng khen của năm nay tại Đền Trần là khu vệ sinh được Ban quản lý di tích quy hoạch sạch sẽ, chấm dứt chuyện thu tiền khách ở khu vực nhà vệ sinh rồi! Hai khu vệ sinh nam - nữ luôn có nhân viên túc trực dọn rửa liên tục.
Nguồn: kenh14.vn