NangXanh9497
New member
Cựu Công chúa Mako cùng chú rể vừa kết thúc ngày cưới đơn sơ nhất lịch sử để bắt đầu cuộc sống thường dân với biết bao thử thách phía trước.
Ngày 26/10 đánh dấu cột mốc lịch sử khi Công chúa Mako chính thức "drop" tước hiệu hoàng gia để kết hôn với Kei Komuro, từ giờ chính thức là "thường dân" Mako Komuro. Từ giờ trở đi, cô nàng 30 tuổi phải tự lực cánh sinh như mọi người bình thường, không còn đặc quyền hoàng gia và cũng bye bye với việc xuất hiện trên truyền thông luôn rồi
Ngày cưới của Mako chính là ngày cưới hoàng gia drama nhất mọi thời đại khi hoàn toàn KHÔNG CÓ HÔN LỄ và chìm trong biển phản đối của netizen Nhật Bản. Tất cả những gì diễn ra chỉ là làm giấy tờ đăng ký kết hôn và họp báo để giải trình về những tin đồn tiêu cực nhắm vào cặp đôi suốt 4 năm qua. Dù đã lên tiếng giải thích ròng rã nhưng dư luận Nhật vẫn reaction cực kỳ trái chiều.
Chiều tối 26/10, vợ chồng nhà Komuro được bắt gặp lên xe về tổ ấm mới, tận hưởng những giây phút cuối của ngày cưới đặc biệt. Không còn hình ảnh "chuẩn chỉnh" của hoàng gia, cựu công chúa để tóc xõa tự nhiên và chỉ diện chiếc áo đen đơn giản. Cả hai đều nhìn mệt mỏi, ánh mắt đượm buồn dù hôm nay là ngày vui của mình
Vợ chồng Komuro rời đi nhanh chóng, không vẫy tay hay trả lời câu hỏi nào từ phóng viên cả.
Nếu không có plot twist gì xảy ra, đây sẽ là lần cuối cùng Mako xuất hiện trước công chúng và truyền thông. Thông thường, các thành viên nữ rời hoàng tộc vẫn có thể về tham dự một số sự kiện riêng tư hoặc quan trọng. Nhưng vì Mako quyết định sang định cư tại Mỹ nên cơ hội cô trở về hoàng cung là cực kỳ thấp, ít nhất là trong tương lai gần.
Theo truyền thông Nhật Bản, cặp đôi sẽ tạm ở trong một căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ tại Shibuya, trung tâm Tokyo trong thời gian chờ Mako lấy visa để sang Mỹ định cư cùng chồng. Căn hộ này được đảm bảo an ninh với giá thuê khoảng 800.000 yên một tháng (khoảng 160 triệu VNĐ luôn nha ). Ở New York, nhiều nguồn tin cho biết cặp đôi đã tìm được nhà thuê tại một khu dân cư cao cấp gần Manhattan. Về chi phí cho cuộc sống về sau, vì Mako đã thành thường dân nên gia đình bố mẹ đẻ và Cơ quan Hoàng gia không thể support được.
Nhiều khả năng Kei Komuro sẽ bay về Mỹ trước để tiếp tục làm việc với vị trí trợ lý pháp lý tại một văn phòng luật danh tiếng tại New York. Cựu công chúa sẽ ở lại Nhật Bản một thời gian và sống cùng mẹ chồng thị phi của mình - bà Kayo Komuro.
Cựu công chúa Mako là thành viên hoàng gia nữ đầu tiên thời hậu chiến từ chối số tiền hồi môn khoảng hơn 30 tỷ VNĐ để "giữ gìn phẩm giá" sau khi thành thường dân. Vì vậy cô và Kei Komuro phải tự đi làm và lo trang trải cho cuộc sống đắt đỏ tại Mỹ.
Nguồn: soha.vn