VoiAngel8743
New member
12h trưa ngày 5/6 tại quầy vé Chang Arena, cảnh tượng cute muốn xỉu: bé Phan Lapin (4 tuổi) chui luôn vào áo bố để chống lại cái nóng 34-35 độ C như thiêu đốt Hai bố con đầu trần xếp hàng mua vé đi cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận "sinh tử" với chủ nhà Thái Lan diễn ra tối cùng ngày. Nhìn mà thương ghê!
Trước trận khai màn King's Cup 2019 tới 7 tiếng đồng hồ, sân Chang Arena vẫn còn khá vắng tanh. Cái nắng 35 độ C kinh hoàng khiến ai cũng muốn nằm nhà hưởng máy lạnh chứ đừng nói là ra đường Các quầy bán vé mở từ 10h sáng nhưng người đến mua đếm trên đầu ngón tay. Theo staff bán vé share thì đã có tới 1000 người đặt vé online ở khu khán đài Away (tổng 1900 chỗ) dành riêng cho CĐV Việt Nam rồi.
Anh Phan Ton, một Việt kiều đang sống tại Bangkok cũng đã mua sẵn 2 vé online từ trước. Vé được gửi về nhà cho anh và cậu con trai 4 tuổi Phan Lapin từ mấy hôm trước. Nhưng drama là khi hai bố con dậy sớm di chuyển từ Bangkok về Buriram (400km luôn nha) thì lại... quên vé ở nhà
Cậu bé Phan Lapin mang 2 quốc tịch Việt Nam - Thái Lan, nổi bật với bộ đồ in hình tuyển Việt Nam. Con chui vào áo bố trốn nắng rồi nói với giọng hơi shy: "Con đến cổ vũ cho Thái Lan và cả Việt Nam. Đi xa thì con có mệt nhưng con vẫn cổ vũ được. Việt Nam chiến thắng. Quang Hải cố lên!"
Hình ảnh đáng yêu đến mức bất kì fan Việt nào cũng sẽ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" luôn á!
Trên sân Chang Arena, chúng tôi còn gặp thêm vài Việt kiều nữa. Ai cũng hype hết nấc trước trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Bác Lê Hữu Tâm (63 tuổi) là Việt kiều sống ở Bangkok. Gia đình bác cùng đoàn Việt kiều Thái (300-400 người) lái xe đến Buriram cổ vũ tuyển Việt Nam. Cả đoàn đã mua vé online hết rồi. Bác Tâm chia sẻ: "Tôi rất mong Việt Nam phải thắng Thái Lan. Tuy tôi sống ở Thái Lan nhưng tôi vẫn luôn hâm mộ đội bóng Việt Nam".
Anh Linh cùng vợ và 2 con nhỏ bay từ Sài Gòn sang Bangkok chiều 4/6. Sau đó cả nhà mất 7 tiếng ngồi xe bus từ Bangkok đến Buriram (mỏi hết cả người luôn). Anh Linh cho biết hai con nhỏ vì háo hức xem tuyển Việt Nam thi đấu nên không thấy mệt sau hành trình di chuyển khá dài. Gia đình đã mua vé ngay sau ngày 15/5 khi BTC bán vé. Anh Linh kỳ vọng Việt Nam và Thái Lan sẽ cống hiến 1 trận cầu hấp dẫn trên sân Chang Arena tối 5/6.
"Tôi nghĩ với trận đấu này chiến thuật sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả. Tôi mong những đường chuyền từ sân nhà sẽ xuyên thủng hàng phòng ngũ Thái Lan. Ta tận dụng tốc độ của Văn Toàn, sự lì lợm của Công Phượng và sức tì đè của Anh Đức thì Việt Nam sẽ thắng
Thái Lan đang muốn flex sức mạnh trước Việt Nam - đương kim vô địch Đông Nam Á. Tôi mong Văn Toàn sẽ là ngòi nổ, tốc độ của Văn Toàn rất tốt và anh hi vọng cậu ấy sẽ ghi bàn. Tôi nghĩ trận này sẽ rất cởi mở và có nhiều bàn thắng. Thái Lan sẽ ghi 2 còn Việt Nam sẽ có 3 bàn thắng", anh Linh kỳ vọng.
Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h45 tối 5/6 trên sân Chang Arena, Buriram, Thái Lan.
Nguồn: kenh14.vn