FanMoon6248
New member
Các bạn có tưởng tượng được không, có cả một thế hệ thanh niên Nhật Bản tự nguyện khóa mình trong phòng suốt 2, 3 năm, thậm chí cả 10 năm mà không hề bước ra ngoài? Nghe hơi ảo ma nhưng đó là sự thật đấy!
Ở xứ Phù Tang, có một nhóm người được gọi là "lost generation" (thế hệ lạc lối) hay "những người trẻ vô hình". Nghe tên đã thấy buồn rồi đúng không? Họ đang "lạc" về đâu á? Câu trả lời là: lạc vào chính thế giới của riêng mình, chỉ có họ và 4 bức tường - không cần học hành, đi làm, gặp gỡ bạn bè, thậm chí không cần yêu đương hay kết hôn luôn.
Từ những năm 1990, người Nhật gọi họ bằng một cái tên đặc biệt: "Hikikomori".
Vậy Hikikomori là ai?
Tưởng tượng bạn không còn muốn đối mặt với xã hội nữa, không đi học, không đi làm, chỉ cần ăn uống tối thiểu trong phòng, cày phim và game suốt ngày - đó chính là cuộc sống của những Hikikomori. Họ tự khóa mình trong phòng và từ chối bước ra ngoài thế giới bên ngoài.
Shock chưa? Ở Nhật Bản hiện có khoảng 1 TRIỆU người sống như vậy đấy!
Hikikomori vốn là thuật ngữ chỉ tình trạng tâm lý mà một nhóm thanh niên Nhật đang trải qua. Lúc đầu, đa phần họ còn khá young với độ tuổi trung bình khoảng 21. Nhưng mà theo khảo sát gần đây, độ tuổi trung bình của Hikikomori đã lên tới 32 rồi nè!
Plot twist là nhiều người nhầm tưởng Hikikomori là một căn bệnh. Thực ra đa phần các bạn trẻ này đều mắc các vấn đề về tâm lý hoặc có chấn thương tâm lý. Với nhiều người, họ chấp nhận điều đó như lối sống bình thường vì đơn giản là... quá chán xã hội và việc giao tiếp rồi thôi.
Theo nghiên cứu, khoảng 70-80% Hikikomori là nam giới. Tuy nhiên theo khảo sát trực tuyến của NHK thì chỉ có 53% là nam thôi. Rõ ràng xu hướng này đang lan rộng ra toàn bộ giới trẻ Nhật chứ không riêng gì anh em đâu nhé!
Những căn phòng đóng kín
Ở Nhật - nơi sự riêng tư được tôn trọng tuyệt đối, căn phòng trở thành "safe zone" của lũ trẻ. Nếu là fan manga, bạn sẽ thấy dù còn nhỏ, các em cũng được ba mẹ gõ cửa trước khi vào phòng đấy!
Trong khi con gái sẽ lấy chồng thì nhiều chàng trai ở với bố mẹ cho đến khi kết hôn, hoặc... mãi mãi luôn.
Với các Hikikomori, căn phòng chính là "thánh địa" của họ. Chuyện ở trong phòng 2 năm, 3 năm hay thậm chí 10 năm mà không hề ra ngoài là chuyện bình thường ở Nhật đấy. Thỉnh thoảng các bạn ấy có thể đi trong nhà, nhưng hầu như là không luôn.
Điểm đặc biệt là đa phần phòng của Hikikomori đều khá nhỏ, messy và không có gì nổi bật. Không gian luôn tối om và có phần tù túng. Nhưng nó có đủ thứ một Hikikomori cần: chồng truyện tranh, phim ảnh, game, TV, máy tính và mạng internet. Basically là đủ sống!
Nhu cầu ăn uống của các bạn trẻ cũng hết sức đơn giản - vài hộp mì gói hay bento là đủ sống qua ngày. Nhiều người chọn lối sống "ngủ ngày cày đêm"; khi mặt trời lên thì kéo rèm ngủ, đến khi trời tối mới thức dậy làm việc, cày sở thích, cứ thế ngày qua ngày.
Đằng sau mỗi Hikikomori là một câu chuyện dài
Không ai sinh ra đã là Hikikomori cả. Đa phần họ đều gặp chấn thương tâm lý, chán nản công việc, học tập hoặc hoàn cảnh gia đình.
Với Hide, một bạn trẻ ở Tokyo, lý do bạn ấy trở thành Hikikomori bắt đầu từ khi bỏ học.
"Tôi bắt đầu tự trách bản thân và ba mẹ cũng mắng vì không học tiếp. Áp lực ngày càng nhiều hơn", Hide chia sẻ.
"Rồi dần dần, tôi sợ ra ngoài và không muốn gặp ai. Và rồi, tôi không thể ra khỏi nhà nữa". Sau đó Hide cắt hẳn liên lạc với bạn bè, thậm chí cả gia đình. Để tránh gặp người khác, bạn ấy ngủ suốt ban ngày và chỉ thức dậy vào buổi tối.
Với Matsu, anh trở thành Hikikomori sau khi cãi nhau với bố mẹ về nghề nghiệp tương lai và việc học đại học.
"Tôi nghĩ mình hoàn toàn tỉnh táo nhưng ba mẹ muốn tôi làm những việc mình không muốn", anh tâm sự. "Ba tôi là nghệ sĩ và có công việc kinh doanh riêng. Ba cũng muốn tôi phát triển sự nghiệp của ba sau này". Nhưng Matsu muốn trở thành lập trình viên máy tính.
"Ba tôi nói: tương lai sẽ không có chỗ cho những kẻ làm công ăn lương. Hãy tự mình kinh doanh và làm công việc của mình".
Giống nhiều Hikikomori khác, Matsu là con cả nên cảm thấy áp lực gia đình nặng nề. Trong khi ba mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào Matsu, em trai lại được tự do theo đuổi điều mình muốn.
"Tôi trở nên bạo lực và sống xa gia đình". Đó là cách Matsu tự kiềm chế nhưng cũng đẩy anh vào cuộc sống của một Hikikomori.
Một trào lưu không chỉ ở Nhật: Tích cực hay tiêu cực?
Đa phần mọi người đều cho rằng Hikikomori là lối sống tiêu cực: sức khỏe suy giảm, gánh nặng gia đình, giảm tỷ lệ kết hôn ở nước dân số già như Nhật... Nhưng mà có ý kiến cho rằng Hikikomori có thể trở thành trào lưu tích cực nếu nhìn nhận đúng góc độ đấy!
Với một Hikikomori, họ chỉ cần điều kiện cơ bản: một căn nhà thừa kế từ ba mẹ, chút tiền ăn uống, tiền điện nước, internet. Ngoài ra họ không có quá nhiều nhu cầu mua sắm. Xét về mặt tích cực, "chủ nghĩa tối giản" này giúp tiết kiệm được một khoản tiền khá khá luôn đó!
Nhiều người còn nghĩ rằng, nếu vẫn đi làm nhưng có cuộc sống tiết kiệm và tối giản như Hikikomori, cuộc sống sẽ lành mạnh hơn và có thể tiết kiệm một khoản lớn để về hưu sớm, tận hưởng cuộc sống thư thái. Nghe cũng hợp lý phết!
Nguồn: kenh14.vn