Hiệu trưởng trường Quốc Học Huế bật mí về nam sinh vừa ẵm trọn Quán quân Olympia: Đức đi đâu cũng được cưng chiều hết nấc!

edbaca27a28d4a9e1f84.jpg


Sáng 13/10, điểm cầu quảng trường Ngọ Môn Huế rần rần tới mức muốn "nổ tung" khi Võ Quang Phú Đức - nam sinh chuyên Toán đến từ THPT Chuyên Quốc Học Huế (Thừa Thiên - Huế) chính thức "cân" hết các đối thủ để trở thành Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2024!

Đỉnh cao nhất phải kể đến phần thi Vượt chướng ngại vật - khi mà chưa có một câu hỏi dữ kiện nào được mở ra nhưng Phú Đức đã tự tin "all in" trả lời luôn kết quả cuối cùng và rinh về 60 điểm cực kỳ quý giá. Đúng kiểu "chơi lớn" là đây!

4ea064ee9d8e6ba27d1c.jpg


Thầy Nguyễn Phú Thọ - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc học Huế - cho biết, đã 7 lần có cầu truyền hình chung kết Olympia, 3 lần có học sinh giành vòng nguyệt quế, và lần này toàn thể thầy cô, học sinh cùng người dân xứ Huế đều "vỡ oà" trong niềm hạnh phúc không thể tả!

Thầy Thọ khen ngợi rằng, trong tất cả các vòng thi đấu trước đó, Phú Đức luôn gây ấn tượng với kiến thức sâu rộng và phong thái tự tin cực "chill". Chiến thắng của em hoàn toàn xứng đáng, nối tiếp truyền thống của những đàn anh như Hồ Ngọc Hân, Hồ Đắc Thanh Chương... Qua đó truyền cảm hứng "bùng nổ" cho các thế hệ sau nè! ✨

Phú Đức chính là "quả ngọt" của một quá trình tuyển chọn thí sinh dài hơi, bài bản. Đây là năm thứ 6 chương trình Nguyệt quế đỏ được tổ chức tại trường để chọn thí sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia. Theo thầy Thọ, chương trình này có vòng tuyển chọn, bán kết và chung kết y hệt như chương trình của VTV luôn!

Phần thi "thót tim" nhất làng Olympia

Thầy Thọ nhắc đến phần thi khiến fan hâm mộ "đứng ngồi không yên", chính là câu hỏi Về đích, khi Đức được hỏi về tên loại cây trong một bài thơ của Trần Đăng Khoa.

Em trả lời "cây bão táp" ngay từ những giây đầu tiên - một câu trả lời chuẩn không cần chỉnh! Nhưng sau đó, em đã "twist" đáp án sang "phong ba" và... sai mất rồi Nguyên Phú bấm chuông, trả lời "cây bão táp" và rinh 20 điểm từ gói của Phú Đức.

cbcb2eb47584a519c3ab.jpg


"Về mặt kiến thức, Phú Đức đã tiếp cận được câu hỏi rồi. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi, không chắc chắn lắm, bởi hai tên gọi cũng có phần gần nhau, nên em đã đổi câu hỏi, từ đúng thành sai, tạo cơ hội cho bạn chơi. Dù có phần đáng tiếc nhưng đó cũng là bước ngoặt tạo nên sự kịch tính cho trận chung kết. Đến cuối cùng Phú Đức vẫn chiến thắng. Điều đó khẳng định kiến thức, đẳng cấp của em. Hoàn toàn xứng đáng với kết quả này", thầy Thọ share.

Nói về hành động nhanh tay bấm chuông ở câu cuối phần Về đích của Phú Đức, dù không phải kết quả chính xác và bị trừ điểm nhưng vẫn hơn người về nhì 5 điểm, thầy Thọ nhận xét đây là chiến lược thi đấu thông minh "xịn sò" của học sinh. Trong thi đấu, ngoài kiến thức xịn thì sự tỉnh táo và xử lý bình tĩnh trong mọi tình huống mới là chìa khóa. Chính sự ứng biến nhanh nhạy, thông minh đã giúp Phú Đức "flex" chiến thắng ngày hôm đó!

Món quà đặc biệt 1200 chữ ký

Trước phần thi Về đích, thông qua cầu truyền hình trực tiếp, thầy Thọ đã gửi tặng em Đức món quà đặc biệt là chiếc áo có 1200 chữ ký của đầy đủ các thầy cô, các cựu học sinh, thành viên trong chương trình Nguyệt quế đỏ cùng học sinh của trường.

Thầy Thọ cho rằng, đây là món quà tinh thần quý giá vô cùng. Chiếc áo có logo của trường, khi mang trên vai chiếc áo có logo thì tất cả học sinh đều tự hào lắm! Các thầy cô, bạn bè đều ký tên lên chiếc áo như lời nhắn gửi: "Phía sau lưng con luôn có sự đồng hành của thầy cô và các bạn" - nghe mà muốn khóc luôn ý

Profile "xịn xò" của Quán quân Phú Đức

Theo Hiệu trưởng trường Quốc Học Huế, Phú Đức bộc lộ niềm đam mê với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia ngay từ khi đặt chân vào trường. Em là học sinh chuyên Toán, từng nằm trong dự nguồn tham gia đội tuyển Toán dự thi học sinh giỏi quốc gia, nhưng sau đó Đức "chuyển hướng" tập trung đầu tư cho chương trình Nguyệt quế đỏ để miệt mài, bồi dưỡng, rèn luyện và cuối cùng "phá đảo" chung kết Olympia!

Đức luôn có thành tích học tập "đỉnh của chóp", điểm số cao ngất ngưởng, đồng thời tích cực tham gia các cuộc thi bên ngoài nhà trường. Em từng cùng 2 học sinh khác của trường giành giải Nhất cuộc thi Di sản với học đường do Sở GDĐT tỉnh và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp tổ chức.

Ngoài học hành chăm chỉ, Phú Đức còn nhiệt tình tham gia các phong trào của nhà trường, hoạt động Đoàn, Hội. Ở trường có 35 câu lạc bộ, Đức thường xuyên tham gia và mê bóng đá hết nấc luôn ⚽

Tuy nhiên, thầy Thọ đánh giá, điều quý giá nhất chính là Phú Đức rất vui vẻ hòa đồng, đi đâu cũng được thầy yêu bạn mến. Đúng chuẩn "trai ngoan" là đây!

"Võ Quang Phú Đức là niềm tự hào của Trường THPT chuyên Quốc học Huế nói riêng và ngành giáo dục Thừa Thiên Huế nói chung. Thành tích của Đức cùng Huy chương Bạc quốc tế môn Sinh của em Hồ Đức Trung, các giải quốc gia của học sinh Quốc Học, cũng như những thành tích của giáo dục đại trà tỉnh Thừa Thiên - Huế, góp phần khẳng định tỉnh có tiềm lực về giáo dục 'xịn sò', và giáo dục xứng đáng là một trong các trụ cột trong đề án phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương", thầy Thọ tự hào khẳng định.

88e90959bdd3bbf27803.jpg


47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top