Trước tình hình lụt lịch sử do bão số 11 tại Thái Nguyên, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên vừa có động thái siêu ấm lòng khiến nhiều người xúc động
Cụ thể, nhà trường đã thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên rằng: "Trường hợp nơi ở bị ngập hoặc có nguy cơ mất an toàn, nếu di chuyển đến trường vẫn bảo đảm an toàn thì có thể đến tạm trú tại Trường, Nhà trường sẽ bố trí tạm thời địa điểm ăn ở, sinh hoạt". Nghe mà thấy ấm lòng quá trời luôn!
Thông báo được Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng ký tên kèm theo số điện thoại các thầy cô phụ trách để các bạn sinh viên có thể liên hệ khi cần trợ giúp: PGS.TS Trần Bảo Ngọc – Trưởng phòng QLNH (SĐT: 0912.232.902) và TS Nguyễn Quang Đông - Phó Trưởng phòng HCTC (SĐT: 0974.974.888).
TS Nguyễn Quang Đông chia sẻ thêm: "Hiện tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên không bị ngập. Các bạn sinh viên đang ở nơi bị ngập lụt có thể di chuyển đến trường, Nhà trường bố trí chỗ ở tạm cho các bạn. Các bạn cũng có thể đến phòng bảo vệ ở cổng trường để cắm sạc điện thoại". Cắm sạc free luôn nha các bạn ơi!
Còn bên Trường Đại học Khoa học (TNUS), PGS.TS Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng cho biết tình hình vẫn còn khá căng: Thái Nguyên mất điện cả ngày, nước Sông Cầu vẫn đang lên, TNUS phải chạy máy phát để hỗ trợ sinh viên sạc điện thoại giữ liên lạc với thầy cô và gia đình.
Đêm qua thực sự là một đêm mất ngủ với người dân Thái Nguyên Nước lên quá nhanh khiến tài sản của nhiều gia đình cán bộ và sinh viên TNUS bị ngập hoặc trôi hết, thiệt hại rất lớn. Hiện lũ đã đạt đỉnh và cao hơn mức lũ lịch sử trên 1m, nhiều vùng ngập sâu nên có thể phải đợi hết đêm nay hoặc sáng mai nước mới rút.
Nhiều phụ huynh và bạn bè đang trong tình trạng lo lắng tột độ vì không thể liên lạc được với người thân qua điện thoại Nguyên nhân là do nhiều vùng mất điện, mất 4G từ đêm mùng 6, sáng 7/10. Đại học Thái Nguyên và một số trường bị ngập nhưng may mắn là TNUS nước chỉ mấp mé cổng trường và khu KTX của Đại học Thái Nguyên vẫn an toàn.
Đáng lo nhất là một số sinh viên ở ngoại trú tại những nơi ngập sâu - dù nhà trường và thầy cô đã hướng dẫn nhưng hiện vẫn mất liên lạc do điện thoại hết pin rồi
Phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong đã có mặt tại Thái Nguyên và sẽ sớm cập nhật những hình ảnh mới nhất đến bạn đọc.
Nguồn: svvn.tienphong.vn