Phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong đã có buổi tâm sự cực kỳ cảm động với Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà – nữ Hiệu trưởng đầu tiên của Trường THPT Mỹ Đình về hành trình 5 năm xây dựng ngôi trường và những ngày 8/3 đáng nhớ nhất
Ngày 8/3 đầu tiên của cô khi làm Hiệu trưởng có gì đặc biệt không ạ? Nghe nói trùng đúng mùa COVID luôn?
Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà: Ngày 8/3 đầu tiên khi mình nhận chức Hiệu trưởng THPT Mỹ Đình thực sự lặng lẽ nhưng siêu đáng nhớ. Khác với những năm 8/3 thường thấy ở trường lớp, lúc đó dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp lắm. Trường nằm ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (cũ – giờ là phường Từ Liêm), thuộc vùng cấp độ dịch 3 (nguy cơ cao), nên mọi hoạt động dạy và học đều phải online để đảm bảo an toàn.
Vì thế, ngày 8/3 năm đó không có bó hoa tươi nào, không có buổi gặp mặt trực tiếp trong sân trường hay phòng họp như mọi khi. Thay vào đó là những lời chúc qua màn hình, những tin nhắn, những tấm thiệp điện tử giản dị nhưng ấm áp vô cùng từ đồng nghiệp và học trò Chính trong hoàn cảnh đặc biệt đó, mình càng cảm nhận rõ tinh thần sẻ chia, sự đồng lòng của tập thể thầy cô và các em trong những ngày đầu xây dựng ngôi trường mới.
Vậy còn ngày 8/3 năm nay thì sao cô? Có gì đặc biệt hơn không?
Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà: Năm nay ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều luôn, vì đúng lúc này trường đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập đó Năm năm có thể chưa phải quá dài, nhưng với một ngôi trường còn rất trẻ như THPT Mỹ Đình thì đây là cột mốc đầy cảm xúc. Vì thế, ngày 8/3 năm nay không chỉ là ngày tôn vinh phụ nữ, nhận những lời chúc tốt đẹp, mà còn là lúc chúng mình cùng nhau nhìn lại sự nỗ lực trong hành trình gieo những mầm xanh đầu tiên cho ngôi trường này. Chính hành trình ấy làm cho ngày 8/3 năm nay trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn rất nhiều
Cô có lời nhắn nhủ gì đến các đồng nghiệp nữ đã gắn bó suốt 5 năm qua không ạ?
Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà: Nhân ngày 8/3, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các đồng nghiệp nữ – những người đã luôn đồng hành, sẻ chia và bền bỉ kề vai sát cánh cùng mình trong suốt 5 năm qua. Mình vẫn nhớ như in những ngày đầu đầy thử thách, khi nhà trường vừa thành lập, lại đúng giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch bệnh. Trong hoàn cảnh ấy, điều quý giá nhất chúng mình có được là niềm tin, sự đoàn kết gắn bó và tinh thần đồng lòng của một tập thể (với 85% là nữ đó nha), cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên cho Trường THPT Mỹ Đình.
"Điều quý giá nhất mà chúng tôi có được là niềm tin, sự đoàn kết gắn bó và tinh thần đồng lòng của một tập thể (với 85% là nữ), cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên cho Trường THPT Mỹ Đình"
Nhìn lại chặng đường 5 năm, mình thực sự tự hào về tập thể cán bộ giáo viên nhân viên Trường THPT Mỹ Đình nói chung và các nữ đồng nghiệp nói riêng – những cô giáo tận tâm, trách nhiệm và giàu tình yêu nghề, yêu trường, yêu trò Chúc các cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục lan tỏa sự ấm áp, trí tuệ, nhân ái trong từng bài giảng, và cùng nhau viết tiếp những trang đẹp cho Trường THPT Mỹ Đình nha!
Món quà gì cô mong muốn nhận từ học sinh nhất mỗi dịp 8/3 vậy ạ?
Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà: Với mình, chỉ cần một lời chúc chân thành đi kèm với ánh mắt, nụ cười trong trẻo của học sinh, hoặc một tấm thiệp nhỏ các em tự tay viết cũng đủ làm ấm lòng rồi Bởi những điều giản dị ấy khiến những người làm nghề giáo như chúng mình cảm nhận rõ tình cảm yêu quý và sự trân trọng mà học sinh dành cho mình.
"Điều khiến chúng tôi mong đợi nhất và hạnh phúc nhất vẫn là sự tiến bộ, trưởng thành của các em"
Nhưng hơn cả những món quà nhỏ đó, điều mình mong đợi và hạnh phúc nhất vẫn là sự tiến bộ, trưởng thành của các em đó. Khi các em chăm chỉ hơn trong học tập, ý thức hơn trong rèn luyện, biết yêu thương, biết sống có trách nhiệm hơn với bản thân và những người xung quanh – đó mới là món quà ý nghĩa và quý giá nhất dành tặng thầy cô
Cô có gì muốn nhắn nhủ với các học sinh nữ nhân ngày 8/3 không ạ?
Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà: Là những thế hệ học sinh đầu tiên của THPT Mỹ Đình, các em đã góp phần xây dựng nền móng cho một ngôi trường trẻ. Các em đã lớn lên cùng trường, và mai này, chính những bước chân vững vàng trên hành trình trưởng thành của các em sẽ tiếp tục làm nên niềm tự hào của trường Mỹ Đình
Nhân ngày 8/3, cô chúc các nữ sinh của THPT Mỹ Đình luôn xinh đẹp theo cách riêng của mình – không chỉ đẹp ở vẻ ngoài mà còn đẹp trong tâm hồn, trong cách nghĩ, cách sống và cách ứng xử với mọi người xung quanh. Mong các em luôn giữ được sự tự tin, trong sáng và lòng nhân ái, biết yêu thương bản thân, biết nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì nỗ lực để trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình.
Các em hãy sống một cuộc đời đáng tự hào – không nhất thiết phải là người nổi bật nhất, nhưng nhất định phải chân thành nhất, nỗ lực nhất và tử tế nhất. Chúc các em luôn hạnh phúc, rạng ngời và vững bước trên con đường phía trước nhé!
Cảm ơn cô rất nhiều ạ!
Nguồn: svvn.tienphong.vn