Hiệu trưởng người hùng với quyết định thần tốc cứu 1643 học sinh thoát lũ quét kinh hoàng ở Nepal

ab7ad9872a4d5a98ac82.jpg


Giữa lúc lũ dữ cuốn phăng mọi thứ ở Nepal, một vị hiệu trưởng đã có quyết định "đỉnh của chóp" giúp hơn 1.600 em học sinh thoát nạn chỉ vài phút trước khi trường học bị nước nhấn chìm luôn á!

15 phút sinh tử định mệnh

Theo báo Quân đội nhân dân, ông Rajendra Dawadi (47 tuổi) - Hiệu trưởng Trường Trung học Tribhuvan Trishuli ở thung lũng Trishuli - đang dạy học bình thường vào sáng 26/8 thì bất ngờ nhận được cuộc gọi cảnh báo từ một người bạn ở thượng nguồn.

Người bạn báo tin làng của mình đã bị nước cuốn trôi rồi và tình hình đang cực kỳ nguy hiểm. Lúc đó trong trường có khoảng 950 em đang ngồi học trên lớp, còn khoảng 700 em khác đang tụ tập ở sân trường nữa.

Ban đầu, ông Dawadi nghĩ tòa nhà trường 3 tầng bằng bê tông, cách sông 60m và ngang cao với cây cầu thép gần đó thì chắc ổn rồi. Nhưng không, ông quyết định không đánh bạc với mạng sống các em

Ông cùng đồng nghiệp Pradeep Pandit lập tức rung chuông báo động, kêu gọi toàn bộ học sinh tập trung và chạy ngay lên vùng đất cao hơn. Các xe buýt đưa đón cũng được lệnh quay đầu chạy thẳng về phía núi luôn!

Cuộc sơ tán diễn ra chớp nhoáng. Một nữ sinh hoảng loạn được đưa đi bằng xe máy, còn đám đông học sinh khác chạy bộ tới nơi an toàn. Ông Dawadi là một trong những người cuối cùng rời trường.

Từ lúc nhận cuộc gọi đến khi toàn bộ học sinh thoát ra chỉ có khoảng 15 phút thôi! ⏰

ab7ad9872a4d5a98ac82.jpg


Và quyết định đó đúng quá đúng luôn! Chỉ khoảng 5 phút sau khi các em rời đi, nước lũ ập tới cuốn phăng ngôi trường và phủ lên một lớp bùn đất dày hàng mét.

Thị trấn Trishuli sau đó bị chôn vùi dưới lớp bùn dày tới 9m. Hành động kịp thời của hiệu trưởng đã cứu được 1.643 học sinh cùng phần lớn giáo viên.

Tuy nhiên, thảm họa vẫn cướp đi mạng sống của hai người làm việc tại trường. Thầy giáo Lịch sử - Địa lý Santos Pariyar (32 tuổi) bị nước cuốn khi quay về phòng trọ gần sông. Người trông coi trường Sultan Lama cũng mất mạng khi quay lại khóa cổng.

Người dân địa phương và nhiều người Nepal gọi ông Dawadi là người hùng. Nhưng khi được phỏng vấn ngày 30/8, ông chỉ khiêm tốn nói rằng mình đơn giản làm điều cần thiết thôi.

Cuộc tìm kiếm trong đống đổ nát

Trong khi câu chuyện sơ tán học sinh mang đến chút hy vọng, lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang chạy đua với thời gian tìm người mất tích.

Chiều 29/8 tại Timure - một làng hẻo lánh gần biên giới Trung Quốc - lực lượng Cảnh sát vũ trang Nepal (APF) đang tìm kiếm thì nghe tiếng trẻ em khóc dưới đống đổ nát.

Họ lập tức đào bới và phát hiện một bé gái 6 tuổi còn sống! Em được đưa ra ngoài an toàn sau nhiều giờ bị mắc kẹt.

Tuy nhiên, những trường hợp sống sót như vậy ngày càng hiếm. Nepal đã huy động hàng nghìn cảnh sát, đội thợ lặn, cứu hộ bằng dây, chó nghiệp vụ, y tế và cả drone tham gia tìm kiếm.

Riêng tại lưu vực sông, khoảng 4.811 cảnh sát được huy động. Drone bay dọc bờ sông và các công trình sập để tìm kiếm. Khi phát hiện dấu hiệu có người, lực lượng mặt đất sẽ tiếp cận ngay.

Trước quy mô thương vong lớn, giới chức Nepal cũng chuẩn bị các phương án nhận dạng khẩn cấp, bao gồm chụp ảnh, lấy dấu vân tay, thu thập mẫu sinh học và xét nghiệm ADN khi cần thiết.

Cuộc khủng hoảng kép

Sau khi thoát khỏi lũ, nhiều người dân lại phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, thuốc men và đồ dùng thiết yếu.

236ab6de3ac9e2a0a1c2.jpg


Rekha Devi Gosain - một người dân tại chợ Trishuli - sống sót nhưng mất toàn bộ nhà cửa và thuốc điều trị bệnh. Gia đình bà phải trú tạm trong khu lều gần bệnh viện, song nguồn thuốc đang thiếu trầm trọng.

Các nhân viên y tế cảnh báo việc thiếu thuốc, nước sạch và điều kiện vệ sinh kém có thể gây ra thêm nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Một người dân 22 tuổi cho biết họ không chỉ mất nhà mà còn thiếu cả tiền bạc, quần áo và nước uống. Tình trạng khan hiếm nước đóng chai khiến cuộc sống tại các khu sơ tán càng khó khăn.

Trong lúc đó, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Mưa gió mùa có nguy cơ gây thêm lũ quét và sạt lở. Một hồ nước nhân tạo hình thành ở phía Trung Quốc cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sự cố nếu nước tiếp tục dâng cao.

Dẫu vậy, lực lượng cứu hộ vẫn bám trụ với hy vọng mong manh. Ngày 30/8, các đội cứu hộ quốc tế từ Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc đã tiếp cận được lối vào đường hầm của công trình thủy điện Trishuli-3A tại Rasuwa.

Khoảng 350 công nhân và kỹ sư được cho là đang mắc kẹt trong khu vực. Việc tiếp cận được đường hầm mở ra hy vọng mới về khả năng tìm thấy người còn sống giữa thảm họa lũ lụt nghiêm trọng này. ✨

cdb057d04bd82f3b99df.png


619f41994f20aa7d54af.jpg


80903b43d9ad56b1a469.png


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top