Hiệu trưởng bị sát hại tại nhà riêng: Hiện trường không mất tài sản gì, ai cũng bàng hoàng

MochiXinh

New member
f6c8c5dc0ed9b1941c92.jpg


Chủ tịch xã cho biết, ở địa phương, hiệu trưởng Th. và gia đình sống cực kỳ mẫu mực, chẳng hề có chuyện mâu thuẫn với ai cả

Ông Nguyễn Nhất Th. (55 tuổi, thôn Bàu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình - đang là Hiệu trưởng Trường THCS tại xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị sát hại vào chiều hôm qua 9/7.

Theo báo Công an nhân dân, vào khoảng 14h30, khi ông Th. đang ở nhà thì bị một đối tượng chưa rõ lai lịch dùng hung khí (có thể là dao nhọn) tấn công. Dù được đưa đi cấp cứu gấp nhưng do vết thương quá nặng, ông không qua khỏi

Sáng nay 10/7, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thông tin trên báo điện tử Dân Việt, lực lượng chức năng vẫn đang gấp rút truy tìm hung thủ xông vào nhà đâm ông Nguyễn Nhất Th. tử vong.

"Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị chết với nhiều vết thương. Còn việc hung thủ giết người cướp của hay không, việc này chưa xác định được, vì hiện trường không mất cái gì. Hiện lực lượng vẫn đang tiếp tục truy tìm hung thủ, bắt được hung thủ lúc đó mới rõ sự việc...", báo Dân Việt dẫn lời lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam.

c6d9d84d96ad6106e493.jpg


PV Đắc Thành/báo VnExpress cho hay, người dân kể lại, sau khi gây án tại nhà hiệu trưởng Th., nam thanh niên đi xe máy màu đen chạy ra đường Võ Chí Công rồi tẩu thoát luôn. Hàng xóm chạy đến vì nghe tiếng thất thanh, thấy ông Th. nằm bất động

Ông Đặng Văn Hùng (Chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) chia sẻ trên chuyên trang Đất Việt/báo Tri thức và Cuộc sống, lúc bị đâm, ông Th. đang ở nhà một mình. Nhà chức trách chưa xác định được kẻ ra tay có phải người địa phương hay không.

Chủ tịch Hùng cũng cho biết thêm, ở địa phương, hiệu trưởng Th. và người thân sống rất mẫu mực, không hề có mâu thuẫn gì với hàng xóm. Vụ việc khiến ai cũng bàng hoàng không thể tin nổi

80dee13d459676f0834a.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top