Hiệp Gà rơi nước mắt kể chuyện nuôi con một mình: "Khó vô cùng luôn á!"

ThoSweet100

New member
15c3b0d9747977c5f1e0.jpg


Trong chương trình "Tôi yêu nhà tôi", Hiệp Gà đã mở lòng chia sẻ về hành trình làm "gà trống nuôi con" sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Nghe mà thấy xót xa luôn á!

Sau khi ly hôn, anh phải vừa lo công việc, vừa kiêm luôn cả vai trò bố lẫn mẹ cho cô con gái 8 tuổi. Nghe vất vả chưa? Nhưng anh lại coi đây là khoảng thời gian quý giá để gắn kết với con. Anh chia sẻ: "Ai nhìn vào hoàn cảnh của anh đều cảm thấy ái ngại, nhưng thực tế, đây có thể là khoảng thời gian quý giá mà anh được cảm nhận. Trước hết với trẻ con hãy dành cho chúng những điều tốt đẹp nhất từ trái tim, sự hướng thiện."

bde6d70a277b24999f86.jpg


Hiệp Gà tâm sự: "Con mình là con gái nên nhiều thứ người đàn ông không thể làm được. Con bé rất tình cảm, gần gùi với bố, nhưng càng lớn dần thì giới tính tự nhiên tự khắc tách con ra, không còn quấn quýt với bố như trước. Tình cảm dành cho bố cũng ít đi."

Chuẩn bố bỉm sữa luôn! Con gái anh 8 tuổi rồi mà không chịu ra tiệm gội đầu. Có lần anh tình cờ nhìn thấy con tự gội đầu qua khe cửa, nước mắt anh cứ rơi ròng ròng.

"Không phải người đàn ông nào cũng cảm nhận được cảm giác lúc đó. Thật kinh khủng! Và tôi thấy thật khó khăn vô cùng khi chăm sóc con gái mà không có bàn tay phụ nữ" - anh nghẹn ngào chia sẻ.

Do công việc phải đi diễn suốt, Hiệp Gà thường "giảng văn" cho con qua điện thoại: "Đặc thù công việc nên mình đi suốt, không có thời gian bên con nhiều, tôi còn phải lắng nghe cả những tiếng ngập ngừng, tiếng nấc rất nhẹ của con để biết con muốn gì, nghĩ gì." Nghe mà thương quá!

db53efa4e57affa747c7.jpg


Về chuyện với vợ cũ, anh cũng rất thẳng thắn: "Nhiều người nói vì con cái, vì nhiều lý do mà không bỏ được nhau. Với tôi còn yêu nhau là không có lý do nào ngăn cản, khi hết yêu nhau thì chia tay."

"Tôi khi gặp vợ cũ cũng chỉ như một người bạn qua đường. Dù một người qua đường gặp khó khăn tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ, huống hồ đó là đã từng chung sống với nhau, là vợ là chồng. Chuyện giữa chúng tôi chỉ là điều không may của số phận."

Anh còn nói thêm: "Khi không còn yêu nhau thì gặp nhau sẽ không có cảm xúc. Nhìn thấy nhau không có bực bội, hối tiếc hay thương yêu, vậy là bạn. Quan trọng nhất là hai người cần nghĩ rằng làm những điều tốt nhất cho con." - chuẩn người trưởng thành luôn!

Tham gia chương trình cùng Hiệp Gà, Lưu Kỳ Hương cũng có những chia sẻ chân thành về chuyện đàn ông nuôi con một mình.

610b61eaf12e43fe5650.jpg


"Hương cũng có những người bạn rơi vào hoàn cảnh gà trống nuôi con. Thông thường trong một gia đình, người cha sẽ đóng vai trò kinh tế, lo những việc lớn trong gia đình, còn người mẹ thì có nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc con cái hơn" - cô nói.

Cô còn thêm: "Thế nhưng, trong trường hợp này, người cha ở đây lại phải làm cả hai việc. Họ rất vất vả khi phải cố gắng vừa làm tốt các công việc tại cơ quan, vừa phải làm tròn trách nhiệm đối với con cái. Với những đứa trẻ trong hoàn cảnh như thế, nếu không được quan tâm, sẽ rất dễ bị rơi vào tình trạng tự kỷ."

Khi được hỏi có sẵn sàng yêu một người đàn ông trong hoàn cảnh gà trống nuôi con không, Lưu Kỳ Hương hơi ngượng: "Thực ra Hương vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, việc yêu và đến với họ khi họ đã có một người con thì cần phải suy nghĩ thật kỹ." Hiểu r, chuyện này cần thời gian suy nghĩ thật đấy!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top