VoiCoco5857
New member
Lực lượng chức năng đang huy động hơn 200 người cùng đủ thứ phương tiện, máy móc tìm kiếm xuyên đêm 2 người mất tích trong vụ chìm thuyền ở Quảng Trị. Sự việc khiến ai cũng xót xa
Theo UBND xã Tuyên Bình (Quảng Trị), đến tận 8h sáng ngày 20/2 dù các anh đã cố gắng hết mình nhưng việc tìm kiếm 2 người mất tích trong vụ thuyền chìm trên sông Gianh vẫn chưa có kết quả gì.
Sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết), ông Nguyễn Văn T. (sinh năm 1958, ở thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình) mượn chiếc thuyền của người dân để chở cả gia đình 7 người đi qua sông. Trên thuyền có bà Cao Thị N. (sinh năm 1958, vợ ông T.), chị Nguyễn Thị Bích H. (sinh năm 1990, con dâu) và 4 cháu nhỏ gồm Nguyễn Duy Kh. (sinh năm 2014), Nguyễn Tấn Ph. (sinh năm 2016), Nguyễn Diễm Ch. (sinh năm 2012) và bé Nguyễn An Nh. (sinh năm 2023).
Đang đi giữa sông Gianh thì thuyền bất ngờ bị lật và chìm. May mắn có người dân địa phương phát hiện kịp thời, lao vào cứu được 5 người lên bờ nhưng chỉ 3 người qua khỏi
Ba người may mắn sống sót gồm chị Nguyễn Thị Bích H. và 2 cháu Nguyễn Duy Kh., Nguyễn Tấn Ph. hiện đang được chăm sóc y tế sát sao. Thương thay, bà Cao Thị N. và cháu bé Nguyễn An Nh. đã không qua khỏi. Còn ông Nguyễn Văn T. và cháu Nguyễn Diễm Ch. vẫn đang mất tích.
Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng đã huy động ầm ầm: Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an xã Tuyên Bình, Công an xã Tuyên Hóa... phối hợp với bà con địa phương triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm 2 nạn nhân.
Người nhái, xuồng máy chuyên dụng, thiết bị lặn và đủ loại phương tiện cứu hộ đều được đưa đến hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm.
Để phục vụ lực lượng tìm kiếm làm việc xuyên đêm, công tác hậu cần với việc nấu nướng được bố trí ngay sát bờ sông, mong sao tìm được 2 nạn nhân sớm nhất có thể.
Nguồn: kenh14.vn
Theo UBND xã Tuyên Bình (Quảng Trị), đến tận 8h sáng ngày 20/2 dù các anh đã cố gắng hết mình nhưng việc tìm kiếm 2 người mất tích trong vụ thuyền chìm trên sông Gianh vẫn chưa có kết quả gì.
Sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết), ông Nguyễn Văn T. (sinh năm 1958, ở thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình) mượn chiếc thuyền của người dân để chở cả gia đình 7 người đi qua sông. Trên thuyền có bà Cao Thị N. (sinh năm 1958, vợ ông T.), chị Nguyễn Thị Bích H. (sinh năm 1990, con dâu) và 4 cháu nhỏ gồm Nguyễn Duy Kh. (sinh năm 2014), Nguyễn Tấn Ph. (sinh năm 2016), Nguyễn Diễm Ch. (sinh năm 2012) và bé Nguyễn An Nh. (sinh năm 2023).
Đang đi giữa sông Gianh thì thuyền bất ngờ bị lật và chìm. May mắn có người dân địa phương phát hiện kịp thời, lao vào cứu được 5 người lên bờ nhưng chỉ 3 người qua khỏi
Ba người may mắn sống sót gồm chị Nguyễn Thị Bích H. và 2 cháu Nguyễn Duy Kh., Nguyễn Tấn Ph. hiện đang được chăm sóc y tế sát sao. Thương thay, bà Cao Thị N. và cháu bé Nguyễn An Nh. đã không qua khỏi. Còn ông Nguyễn Văn T. và cháu Nguyễn Diễm Ch. vẫn đang mất tích.
Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng đã huy động ầm ầm: Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an xã Tuyên Bình, Công an xã Tuyên Hóa... phối hợp với bà con địa phương triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm 2 nạn nhân.
Người nhái, xuồng máy chuyên dụng, thiết bị lặn và đủ loại phương tiện cứu hộ đều được đưa đến hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm.
Để phục vụ lực lượng tìm kiếm làm việc xuyên đêm, công tác hậu cần với việc nấu nướng được bố trí ngay sát bờ sông, mong sao tìm được 2 nạn nhân sớm nhất có thể.
Nguồn: kenh14.vn