Thực tế không như mơ: Cuộc thi sắc đẹp và những cạm bẫy khôn lường
Các cuộc thi sắc đẹp đôi khi lại ẩn chứa toàn những "trap" nguy hiểm mà các bạn nữ thiếu kinh nghiệm dễ sa ngã vô cùng
Mình từng gặp một case dở khóc dở cười thế này: Sau vòng sơ loại một cuộc thi nhan sắc, có một bạn thí sinh - đã "combat" mấy cuộc thi nhưng chưa bao giờ lọt chung kết - xin số điện thoại mình.
Hôm sau hẹn gặp, bạn ấy kể có ước mơ cháy bỏng muốn thành hot girl. Bạn tự nhận mình cũng xinh, cũng đẹp, lại còn sở hữu số đo vòng một "xịn sò".
Bạn ấy kể: chụp ảnh lên Facebook thì "like" ngập mặt mà chẳng hiểu sao vẫn chưa famous. Sau đó, bạn nhờ mình chụp giúp mấy bộ ảnh "sexy" để đăng báo.
Bạn ấy còn nói thẳng luôn: "Đây, anh xem, vòng một của em có khác gì mấy cô hot girl nổi tiếng đâu! Mà đảm bảo là đồ thật 100%. Không tin anh sờ thử coi". Lúc đó mình chỉ biết lắc đầu quay đi thôi
Khi vòng sơ loại thành "hunting ground"
Nhiều bạn nữ sẵn sàng đánh đổi những thứ quý giá nhất để được gọi là hot girl.
Thực tế những cuộc thi sắc đẹp, ngay từ vòng sơ loại, đôi khi lại thành cơ hội "câu mồi" cho mấy anh thợ ảnh cầm máy dụ các bạn teen vào nhà nghỉ, hoặc những anh tự nhận mình có "thân" trong BTC.
Danh nghĩa là vào nhà nghỉ để chụp mấy bộ ảnh gợi cảm, nhưng ai ngờ đâu các bạn nữ vô tình biến mình thành "con mồi" cho mấy anh "nghệ sĩ nhiếp ảnh" láu cá...
Một bà mẹ từng đưa con đi thi nhan sắc chia sẻ: "Con bé nhà cô tuy lớn đầu, cao ráo nhưng mà tồ lắm, nào nó có biết gì đâu. Ra ngoài xã hội giờ nhiều cám dỗ lắm, cô là cứ phải theo sát nó".
Và quả thật khi tiếp xúc mới thấy nỗi lo của bà mẹ ấy chuẩn không cần chỉnh. Một số cuộc thi sắc đẹp với sự xuất hiện của "đại gia", khách VIP, nhà tài trợ nhiều khi bị đồn đại là cơ hội "tuyển gái" của các ông lớn.
Có những đêm gala, các thí sinh phải ăn mặc makeup thật xinh nhưng thực chất chỉ đến ngồi ăn tối với các khách VIP.
Suốt buổi giao lưu, các người đẹp phải cười tươi, "cheers" liên tục với khách để rồi sau đó sẽ có những cuộc hẹn, những vụ "deal" bí mật mà ai trong cuộc cũng được hưởng lợi.
Người bạn thân của mình - người cực thân với một đại gia - đã confirm rằng ông này không tiếc tay chi đến hơn tỷ đồng để mua cho cô bồ trẻ một danh hiệu trong cuộc thi sắc đẹp người Việt ở hải ngoại.
Sau khi có danh hiệu, từ một cô gái xuất thân nghèo khó, cô bồ của đại gia đó đã có phần nào tiếng tăm, được hội bạn xưng tụng là hot girl.
Thời gian sau, người ta thấy cô có nhà, có xe, toàn đồ hiệu trên người. Bước xuống xe, cô tự cho phép mình "flex" với mọi người. Nhưng một thời gian sau, người ta lại đồn đại cô trở thành "gái bao", qua tay biết bao nhiêu ông.
Sắc đẹp có đáng để đánh đổi tất cả?
Không ai phản đối việc tổ chức cuộc thi sắc đẹp, không ai phản đối việc tôn vinh nhan sắc nhưng dù thế nào thì sắc đẹp cũng phải được nâng niu, trân trọng, tỏa sáng một cách chân thật.
Rất nhiều cuộc thi người đẹp trong và ngoài nước được tổ chức, đi kèm theo đó là những drama, những chuyện "bí ẩn" dở khóc dở cười nơi hậu trường. Vậy sắc đẹp, liệu có đáng để trở thành "nạn nhân" như vậy không?
Nguồn: soha.vn