Chào Phú Mỹ Hưng nhaaaa! Lâu lắm rồi mới qua đây dạo chill và ăn tối nè
Khu này vẫn xịn sò và sang chảnh như mọi khi, mỗi lần ghé qua lại thấy miss các con đường rợp bóng cây và không khí trong lành ở đây quá đii!
Dù không phải lúc nào cũng đến thường xuyên, nhưng mỗi lần ghé Phú Mỹ Hưng là lại có cảm giác nostalgic ùa về, vừa quen vừa lạ vừa thích Đặc biệt là buổi tối khi đèn đường bắt đầu sáng lên, check-in một tấm hình là ảo diệu luôn nha!
Lần này ghé qua chủ yếu để thả vía và tìm quán ăn ngon, không gian chill chill để ngồi tám chuyện với hội bạn thân
Nguồn: tinhte.vn