NgocStar3770
New member
"Những người thân, người nhà thì đều biết chuyện tình cảm của chúng tôi. Nhưng ở nơi công cộng thì chúng tôi giống như người xa lạ", H'Hen Niê nói thẳng luôn nè!
H'Hen Niê được xem là "phiên bản giới hạn" của làng hoa hậu Việt mình đó. Không chỉ nổi bật với làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc ngắn cá tính khi đăng quang cũng khiến cô nàng trở nên khác biệt hoàn toàn với hàng loạt hoa hậu trước đó.
Chia sẻ trong chương trình Lời Tự Sự, H'Hen Niê thẳng thắn cho hay cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hoàn toàn chỉ nhằm mục đích "kiếm việc làm" chứ không phải để đăng quang (plot twist đấy các bạn ơi ):
"Sau khi đăng quang khoảng 3, 4 tháng tôi thực sự áp lực lắm. Vì lúc nào cũng phải 'gò' mình với suy nghĩ: Làm hoa hậu là phải nghiêm túc như thế này, lúc nào cũng phải cười.
Tôi áp lực vì lúc đi thi thực sự tôi không đặt mục tiêu phải trở thành hoa hậu mà chỉ mong muốn lọt top sau đó có cơ hội đi làm nhiều hơn thôi. Nhưng sau đó tôi trở thành hoa hậu mà chưa được rèn luyện một chút nào cả thành ra tôi bị căng thẳng.
Khi đó, BTC cuộc thi đã nói rằng tôi cứ thả lỏng, hãy là chính mình. Lúc này tôi mới dám thả lỏng, trở lại là chính mình, sống một cuộc sống bình dân, mang dép tổ ong, đi ăn những món mình muốn".
Mặc dù đã cho phép bản thân thả lỏng, sống đúng với vibe của mình nhưng H'Hen Niê cho hay, ban đầu cô không dám chia sẻ điều này với công chúng:
"Thời gian đầu tôi không dám chia sẻ trên mạng xã hội đâu. Tôi chỉ dám thể hiện những điều đó với gia đình mình thôi. Đến khi hình ảnh tôi ngồi trang điểm mà 2 chân xòe ra, trang điểm ở nhà và rất nhiều hình ảnh thường ngày khác, tôi nghĩ mình đã giữ rồi mà không được thì 'bung' thôi!
Lúc đó tôi mới bắt đầu sống một cuộc sống thoải mái, rất H'Hen Niê, miễn là không vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục thôi".
Khẳng định bản thân là một phiên bản hoa hậu "không giống ai", H'Hen Niê không ngần ngại chia sẻ:
"Khi đăng quang hoa hậu, tôi đã là một phiên bản không giống ai cả. Từ khi đăng quang đến nay, tôi cũng không có gì thay đổi, tôi vẫn sống như một cô H'Hen bình thường.
Tôi cũng không muốn thay đổi, tôi luôn sống là chính mình. Vì khi được là chính mình, con người mới có nhiều năng lượng. Ví dụ bình thường tôi sống theo cách của tôi thì mới có thể vui nhất, thoải mái nhất để khi làm việc sẽ tập trung nhất".
Mặc dù chọn lối sống thoải mái, chân thực nhưng H'Hen Niê cho hay bản thân cô không bao giờ muốn công khai về chuyện tình cảm (ship thầm thôi các bạn ơi ):
"Nói chung là tôi rất ngại chia sẻ đến chuyện tình cảm, bạn tôi cũng vậy luôn. Chúng tôi đều là những người tự khởi nghiệp nên rất trân trọng sự nghiệp, chỉ muốn giữ mối quan hệ tốt để có thể tập trung làm việc.
Những người thân, người nhà thì đều biết chuyện tình cảm của chúng tôi. Nhưng ở nơi công cộng thì chúng tôi giống như người xa lạ".
H'Hen Niê cũng xác nhận việc cô từng yêu và chia tay, nhưng hiện tại đã "trở về bên nhau" (happy ending nha ae ):
"Thời điểm chúng tôi chia tay là chia tay thật, khoảng 2, 3 tháng gì đó. Sau khi quay lại, mọi người đều nghĩ là chúng tôi đã 'toang' rồi!
Nguyên nhân chia tay là vì lần đầu tiên quen 1 người, tôi tưởng tượng tình yêu sẽ như trong phim nhưng thực sự nó không giống như vậy! Bây giờ tôi nhẹ nhàng hơn, phải tự làm cho mọi thứ lãng mạn hơn".
Cũng vì quá bận rộn và tập trung cho sự nghiệp nên H'Hen Niê thừa nhận cô không có quá nhiều thời gian dành cho bạn thân cũ (relateable quá đi mất ):
"Tôi cũng cảm thấy cô độc một chút! Vì có những thời gian rảnh, tôi chẳng biết rủ ai để đi chơi cả. Thường khi làm việc với ai tôi sẽ dành thời gian cho những người đó. Vì khi có cơ hội thay đổi cuộc sống, tôi rất trân trọng điều đó nên tôi muốn dành nhiều thời gian cho công việc và những người cùng làm việc với mình.
Còn những người bạn thân trước đây thì sau khi đăng quang, tôi cũng rất ít khi liên lạc, cũng không tâm sự được nhiều. Tại vì chủ đề để nói chuyện cũng không còn nhiều nữa.
Hầu như tôi sẽ theo dõi họ trên mạng xã hội và thấy họ luôn ổn. Còn nếu thấy họ có vấn đề gì, tôi sẽ hỏi thăm liền!".
Nguồn: kenh14.vn