Thừa nhận bản thân là người "chân không thể đứng yên", Hoa hậu H'Hen Niê vẫn miệt mài với những chuyến đi từ thiện và hoạt động xã hội đầy ý nghĩa
Mới đây, nàng hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác cực ý nghĩa tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia và đồng hành cùng T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động "Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương" dành cho trẻ em, phụ nữ và người dân khó khăn tại Điện Biên.
Tuy đã nhiều lần đặt chân đến Điện Biên để thực hiện các dự án cộng đồng, nhưng lần này H'Hen Niê đặc biệt xúc động vì không chỉ tham gia vài hoạt động lẻ tẻ, mà cô đồng hành cùng đoàn T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong cả chuỗi hoạt động ý nghĩa tại xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
Hoạt động đầu tiên là khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, được tổ chức tại Trạm y tế xã Xá Nhè.
H'Hen Niê có mặt từ sáng sớm, còn tranh thủ đi dạo xung quanh để quan sát đời sống bà con nơi đây. Cô chủ động tìm "phiên dịch viên" để hỗ trợ bà con giao tiếp với các y bác sĩ, vì đa số là người dân tộc thiểu số nên gặp nhiều khó khăn khi trao đổi về tình hình sức khỏe
Ngay sau đó, H'Hen Niê di chuyển đến trường Dân tộc bán trú tiểu học xã Xá Nhè, tham gia chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" và lễ khởi công xây dựng bếp ăn bán trú trường tiểu học Xá Nhè.
Đại diện cho nhãn hàng đồng hành, H'Hen Niê đã trao tặng 250 thùng sữa trị giá 60 triệu đồng để ủng hộ chương trình. Cô động viên các em nhỏ chăm chỉ uống sữa và cố gắng học hành thật tốt
H'Hen Niê xúc động chia sẻ: "Lúc ngồi bên dưới xem các em biểu diễn văn nghệ, Hen xúc động nhớ lại bản thân của nhiều năm trước, mỗi ngày đến trường chỉ dám mong mình được ăn no, có sức học là vui rồi. Hen tin rằng, với sự chung tay, quan tâm của Nhà nước, cộng đồng dành cho các em học sinh, những ước mơ sẽ được chắp cánh và con đường đến trường của các em được đủ đầy hơn".
Không chỉ dừng lại ở đó, H'Hen Niê còn tự nguyện vào khu vực bếp, phụ mọi người nấu bữa trưa cho các em học sinh luôn nè! Dù chỉ là vài món đơn giản như khoai lang ngào đường, thịt chiên xù... nhưng ai cũng vui vẻ cùng nhau làm.
Tuy ở nhà đã quen việc nấu nướng cho gia đình, nhưng nấu với số lượng lớn như thế này khiến H'Hen Niê càng khâm phục các thầy cô giáo mỗi ngày nấu ăn cho học trò
Quan sát thấy gian bếp có dấu hiệu xuống cấp, cô tâm sự trên trang cá nhân: "Một góc căn bếp của trường, năm nay sẽ được T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xây mới, xây theo đúng tiêu chuẩn của Bộ GD - ĐT. Hen hy vọng, sẽ có nhiều đơn vị tổ chức, doanh nghiệp kết nối với Hội để cùng xây những căn bếp đúng tiêu chuẩn và an toàn cho các trường học ở những địa bàn có hoàn cảnh khó khăn".
Tiếp nối chuỗi hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, H'Hen Niê còn vinh dự là một trong hai MC chính dẫn dắt xuyên suốt lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia, diễn ra tại hội trường Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Điện Biên.
Tuy không phải là MC chuyên nghiệp, nhưng H'Hen Niê đã chuẩn bị kỹ càng và tự tin hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình
Tất bật với chuỗi hoạt động dày đặc, H'Hen Niê vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có thể góp chút sức mình cho những hoạt động cộng đồng, xã hội đầy ý nghĩa.
Cô còn tiết lộ sẽ quay trở lại Điện Biên cho loạt hoạt động xã hội tiếp theo, trong đó có một dự án thú vị hứa hẹn khiến khán giả bất ngờ khi ra mắt. H'Hen Niê đặc biệt dành nhiều tâm huyết cho dự án này vì ý nghĩa sâu sắc của nó
Nguồn: svvn.tienphong.vn